Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Hình ảnh sinh hoạt ngày 8/1/2012 - Nhóm SVBC Miền Nam
NHÓM SINH VIÊN BÙI CHU – MIỀN NAM
Chương trình sinh hoạt tất niên cuối năm
Vây là một năm cũ sắp qua, năm mới chuẩn bị tới, với biết bao điều mới mẻ. Tất cả anh chị em xa nhà đều háo hức chuẩn bị về quê đón tết cùng với gia đình trên quê hương. Cùng với niềm vui đó, nhóm SVBC Miền Nam tổ chức chương trình sinh hoạt với chủ đề: "Vui Tất Niên và Mừng Năm Mới 2012" với mục đích chia sẻ niềm vui với những anh chị em chuẩn bị về quê đón tết Nguyên Đán cùng gia đình, và chia sẽ với những anh chị em không có điều kiện hoặc có một lý do nào đó mà không thể về quê đón tết cùng gia đình người thân.
Đúng 8h00, ace đã có mặt tại Nhà Thờ Mai Khôi, để gặp mặt cuối năm, rồi chia tay nhau về quê, với bao nhiêu những niềm vui, những hứa hẹn. Trên mặt ai cũng háo hức niềm nở với những nụ cười trên môi, cười cười, nói nói thật thân thiện


Mọi người trò chuyện, chào hỏi nhau và hỏi han sức khỏe, công việc...
Tuy ai ai cũng nô nức, chuẩn bị tinh thần, đồ đạc để về, nhưng mọi người cũng không quên buổi sinh hoạt tất niên này, mọi người tham dự cũng khá đông đủ, trên 50 thành viên tham gia.
Băt đầu bằng những trò chơi vui nhộn, để nung bầu không khí cuối năm thêm vui tươi hơn






Một trò chơi khởi đầu, đã khiến cho mọi người hào hứng, và mong muốn chia sẻ hết khả năng của mình để cùng chơi, cùng vui.



Bây giờ, là một trò chơi đặc biệt nhất dành cho các bạn, với mục đích: giúp cho ace trong một già đều đồng tâm hiệp lực, chia sẻ mọi điều với nhau, cùng nhau hiệp lực để xây dựng ngôi nhà Bùi Chu, ngôi nhà của tình yêu, ngôi nhà Thiên Chúa. Lại đúng vào dịp cuối năm, đây cũng là lúc những ace về quê chia sẻ lại với những ace còn ở lại, những ace không có điều kiện để về








Tuy ngôi nhà không được đẹp, vì chỉ có một thời gian nhất định dành cho các đội, nhưng nó chưa chan bao nhiêu những tâm tư, tình cảm đổ vào căn nhà yêu thương, căn nhà hiệp nhất này. Tất cả ace đều mong muốn sẽ có một ngày, mọi người đều được về chung một mái nhà, cùng nhau vui chơi, cùng nhau làm việc... đó chính là ngôi nhà Bùi Chu của chúng ta




Ai nấy cũng đều nở những nụ cười, những gương mặt trẻ sáng ngời với biết bao những ước mơ, đều là những người con xa nhà, nhưng họ đã biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đùm bọc nhau. Bằng cách đó, chắc chắn họ sẽ làm nên được điều mà họ mơ ước.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: