Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 2
Tên thật: Jos. Binh
Đến từ: Loc Hoa - Dong Nai
Sở thích: Làm việc
Nghề nghiệp: Loving and living for the youth
Cảm ơn 3
Được cảm ơn 9 lần
trong 2 bài viết
em,
tôi gặp em trong một dịp đặc biệt.
"Một người im lìm,chẳng nói chẳng cười, khó lại gần và chẳng thể ưa được".
thế rồi thời gian trôi qua, tôi và em cũng dần hiểu nhau hơn.
có những lúc em lo lắng bồn chồn, có những lúc em tưởng mình không thể sống nổi. và có những lúc em tưởng rằng cuộc đời bế tắt.
Nhưng
con đường vẫn còn đó, lòng người vẫn còn đó, và em vẫn còn đó
chỉ khác một điều là giờ đây em đã lớn lên rồi, và đang dần phải trải nghiệm cuộc sống,
cuộc sống thì không giồng như mình mơ, nó luôn luôn thực tế và nhiều khi cũng phũ phàng nữa.
khi em mới bước chân vào cuộc sống, em cảm thầy hạnh phúc.
Nhưng
khi em đã thực sự dấn thân vào rồi, cuộc sống cũng có những cái bắt em phải trả giá.
Thế Nhưng
em hãy tỉn rằng: dù gian lao vất vả, dù khó khăn ngàn trùng, thì vẫn luôn có một con đường cho ta đạt đến bến bờ hạnh phục.
Niềm Tin vào sự quan phòng của Chúa sẽ luôn đồng hành với em, mọi cái nó xẩy đến với em không chỉ là những đau khổ, nhưng là những cái để rèn luyện con người em mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
vì vậy, hay vững tin. Vì bảo lần sóng gió trong đời em đã xẩy ra, thì cũng bấy nhiêu lần em đã vượt qua được.
Em
đừng quá lo lắng cũng đừng quá hoảng sợ. em hãy biết nhìn thấy niềm vui khi có người đồng hành với em.
em có những người bạn luôn quan tâm tới em
và em cũng có những người đồng nghiệp giúp em khi em thấy chán nản thất vọng.
và còn nhiêu thứ khác nữa.
hãy nhìn đời bằng ánh mắt của mùa xuấn, bằng lăng kính của hy vọng và bằng con tim của Tình yêu.
có như thế em sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. có như thế em mới thấy mình dấn thân không uổng phí
vài dòng chia sẻ với e, hy vong rằng em sẽ sớm lấy lại tinh thần như bao lần em đã làm được.
"Người luôn sống trong trái tim người ở lại là người chưa đi xa".
Br Cu Hill