+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: [Phóng sự ảnh] Chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương" Nhóm SVBC Miền Nam

  1. #1
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết

    [Phóng sự ảnh] Chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương" Nhóm SVBC Miền Nam

    NHÓM SINH VIÊN BÙI CHU – MIỀN NAM

    [Phóng sự ảnh]
    Chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương"
    Ngày 24/12/2011, tại 30/12b đường số 59, F14, Q.Gò Vấp










    [SIZE=3]Ngày đại lễ Noel đã trôi qua, với biết bao nhiêu kỉ niệm, những niềm vui, những khát vọng, những nụ cười nở trên môi của mỗi người Kito giáo nói riêng, và cho toàn thế giới nói chung.
    Trước ngày đại lễ khoảng gần 1 tháng, trên từng tuyến đường, từng con phố đều tràn ngập không khí ngày Noel, bằng những dây kim tuyến, những hang đá bắt đầu mọc lên, những dàn điện trang trí đầy đủ màu sắc. Nhất là ở những của hàng lớn, ở các nhà người dân Kito hữu, đặc biệt hơn là ở các nhà thờ, khắp nơi đều tràn ngập không khí của ngày Noel, để mọi người cùng đón Chúa Giáng Sinh. Một niềm vui dành cho tất cả mọi người, không riêng chỉ có người Công Giáo chúng ta.

    Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, Nhóm SVBC Miền Nam tổ chức chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương" dành riêng cho 130 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng khu vực Q.Gò Vấp -TP.HCM. Đây là ngày lễ của niềm vui, của sự yêu thương, thế nhưng các em này lại không có cơ hội như biết bao nhiêu trẻ em đồng trang lứa khác, không thể cùng vui chơi, không thể đón ngày đại lễ Noel một cách vui vẻ. Chương trình thì là thế, nhưng trong tay không có lấy một đồng kinh phí, chỉ có được cái tâm và công sức. Chúng tôi bắt đầu lên chương trình, viết thư ngỏ, và được sự đồng ý của Cha Linh Hướng, chúng tôi bắt đầu đi gửi thư ngỏ đi các nơi, những người anh em, những người quen của anh chị em trong nhóm. Với con số dự tính ban đầu là khoảng 15 triệu đồng. Đây cũng là con số rất lớn đối với anh em sinh viên, với một nhóm mới thành lập chưa được đầy 8 tháng, còn non yếu. Thế nhưng anh chị em cũng chỉ còn trông chờ vào ơn Chúa, và tình yêu nơi Ngài. Anh chị em bắt đầu đi ngỏ các nơi, rồi mọi chuyện cũng trôi qua, đã có rất nhiều những quý ân nhân đã mở rộng vòng tay đón chúng tôi, có rất nhiều vị khi nghe tới chương trình này từ những người quen khác, từ thông báo trên website www.svbuichu.com, rồi họ chủ động liên lạc với chúng tôi. Đây quả là ơn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng tôi, cho những người anh em đầy nhiệt huyết. Những quà tặng mà Thiên Chúa đã đưa đến cho chúng tôi, Thiên Chúa đã sai Sứ Thần đến với anh chị em chúng con.
    Đã gần tới ngày chương trình diễn ra, tuy cũng đã có một chút kinh phí để tổ chức, với một chương trình như thế, thì con số tiền ít ỏi lúc ban đầu không thể đủ. Nhưng biết bao nhiêu cho đủ, khi và vật giá ngày càng tăng cao. Anh chị em trong BTC bắt đầu sắm sửa quà tặng, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để chuẩn bị tốt cho chương trình. Rồi rất nhiều những vị ân nhân, đã gọi cho chúng tôi, tặng cho các em một số gói quà nho nhỏ, rồi một chút lòng thành để giúp đỡ các em. Cách ngày tổ chức 2 ngày, chúng tôi tổng kết lại được khoảng 42.200.000 tiền mặt và rất nhiều những quà tặng có giá trị khác. Đây quả là một con số không thể ngờ được mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tất cả anh chị em chúng ta. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, đã mở rộng tấm lòng của mình, mở rộng tình yêu thương mà Thiên Chúa đã ban tặng cho quý vị, để giúp đỡ chúng con, cũng như giúp đỡ các em nhỏ có những hoàn cảnh đặc biệt hơn chúng ta.

    Vậy là đã có kinh phí để tổ chức, chương trình đã được lên sẵn. anh chị em bắt đầu chia nhau công việc để mua sắm quà, chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho các em, để các em có một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ, ấm áp để đón Chúa Hài Đồng Giê-su.
    Mọi thứ đã chuẩn bị xong, với những bạn trẻ, không gì không thể làm được, và đối với Thiên Chúa, Ngài có thể làm nên tất cả, nhưng tác phẩm đầu tay của anh chị em để chuẩn bị cho ngày 24 đã được hoàn tất.
    Sáng 24, vào lúc 7h sáng đã có rất nhiều bạn tới sớm, đề su dọn và chuẩn bị những công việc còn lại của ngày hội Giáng Sinh Yêu Thương. Ace bắt đầu trang trí sân khấu, dọn dẹp, quét sân...
    Buổi chiều thì ngày càng đông hơn các ace tới để phụ giúp. Rồi cũng đến giờ bắt đầu đón khách. Lần lượt các phụ huynh đưa các em nhỏ rất đáng yêu, trên mặt nở những nụ cười, với những niềm vui để tham dự đêm ca nhạc để chào mừng Chúa Hài Đồng




    Hầu hết các em đã có mặt đông đủ, và chương trình của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vì lý dọ đặc biệt, nên đại diện "Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót nhà thờ Chí Hòa" đã phải trao quà trước cho các em nhỏ, để tiếp tục hành trình của mình, không thể tiếp tục ở lại cùng tham gia chương trình với mọi người



    Chương trình của chúng ta bắt đầu bằng một trò chơi sân khấu nho nhỏ

    Trò chơi nho nhỏ, nhưng lại thật hay và ý nghĩa, anh MC cho các em đếm số, nhưng chỉ 1 hơi, và cuối cùng phải nói lên được từ chủ đề: "Giáng Sinh Yêu Thương". đã có rất nhiều em nhỏ được mời lên, và đặc biệt là có một phụ huynh được mời lên để cùng chơi với các em. và cuối cùng thì cũng đã có người chiến thắng trong trò chơi này, và nhận được quà từ ông già Noel
    Ðính Kèm 0


    Mở đầu chương trình là bài hát Jingle bell do Nhóm SVBC MIền Nam biểu diễn, một bài hát thật sôi động, cũng rất đặc biệt dành tặng cho các em nhỏ, và đặc biệt hơn nữa là để mở đầu cho chương trình thật vui nhộn, đón Chúa Hài Đồng





    Ðính Kèm 0


    Bước ra từ sau sân khấu, là một cặp MC thật dễ thương, với những lời nói ngọt ngào, đầm ấm giới thiệu chương trình


    Mời lên sân khấu Souer Anna Nguyễn Thị Tuyển, để khai mạc chương trình "Giáng Sinh Yêu Thương" thật đặc biệt này




    Souer Tuyển là một người rất tuyệt vời, trước đây souer tu tại dòng Salidieng Donbosco, nhưng sau này souer về nhà, và tu hội đời. Tại củ chi, souer có một khu đất để riêng cho những người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối và những cụ già không nơi nương tựa về ở. Tại Q.Gò Vấp, souer có 2 khu đất, 1 là để dành riêng cho các thầy dòng Chúa Cứu Thế, và một căn nhà nhỏ dành cho một số ace miền bác vào sinh sống tạm thời, một khu nữa là để dành riêng cho các souer Dòng Salidieng Donbosco ở. Đối với mọi người, souer quả là một nhân chứng sống, với một tấm lòng đầy quảng đại của mình. Nơi mà nhóm SVBC Miền Nam tổ chức Noel dành cho các em, cũng là khu đất của Souer Tuyển. Để có thể tổ chức được chương trình này, thì chúng con phải cám ơn souer rất nhiều.
    Tiếp theo là tiết mục "Noel về" do các em ở tại nhà dòng Salidieng Donbosco do Souer Chính quản lý.
    Một tiết mục thật hấp dẫn dành tặng cho toàn thể những quý vị mọi người tham dự



    Một tiết mục thật đặc sắc của các em đã khiến quý vị khán giả phải khán phục, trước những tài năng diễn suất.
    Bây giờ cũng đã muộn, bụng các em cũng đã đói, để tiếp tục cho chương trình được tốt đẹp, thì trước tiên phải cho các em có được bụng no. Và bây giờ cũng là giờ dành cho ẩm thực



    Những món ăn bắt đầu được đưa ra, đầu tiên sẽ là món khai vị. Món Súp đậu bắp, do chính tay ace trong nhóm làm dành tặng cho các em và cho tất cả quý vị có mặt trong chương trình



    Ôi nóng quá anh chị ơi

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012),maria_thtruc (04-01-2012),tclty20111992 (03-01-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Tiếp theo là món Cơm Chiên Dương Châu, món ăn này cũng do chính tay ace trong nhóm tự tay làm để dành tặng riêng cho các em, để các em có được những món ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, cho các em có được một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ, và khỏe mạnh




    Và cuối cùng, là món tráng miệng, gồm 1 trái cam, và một bịch sữa dành cho tất cả quý vị và các em


    Bây giờ thì hâu hết các em đã no bụng, với những món ăn thật hấp dẫn, mà chính tay ace sinh viên đã tự tay chế biến dành tặng cho các em và cho tất cả mọi người tham dự. Bụng đã no, nhưng món ăn tinh thần thì chưa đủ.
    Với bài hát "Liên Khúc Giáng Sinh" do ca sĩ Xuân Tú, dành tặng đặc biệt cho các em. Mặc dù vào đêm 24, anh rất bận với những sâu diễn của mình, nhưng cuối cùng anh cũng đã dành những thời gian quý báu của mình, để dành tặng cho các em, với hy vọng các em có được một ngày mai sáng ngời




    Một giọng hát thật trẻ trung, thật tình cảm đã đem lại cho các em những giây phút vui vẻ, nở những nụ cười tươi trên những khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu.

    Chương trình không dừng lại ở đó, và những phần quà từ các quý ân nhân cũng không dừng lại, tuy chương trình đã được định sẵn, thế nhưng trước ngày diễn ra một ngày, chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại của một vì ân nhân, và sẽ có 30 món quà dành tặng cho các em trong dịp Giáng Sinh này. Những phần quà đó là của hội phụ nữ Quận Gò Vấp, và một số quý vị trong trang web www.noi.vn đã dành tặng cho các em
    [/SIZE]







    [SIZE=3]

  4. Thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Tiếp theo là vở kịch "Giáng Sinh Yêu Thương" do các bạn trong nhóm SVBC Miền Nam trình diễn, vở kịch xoay quanh câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ cô bé bán diêm giữa đêm Noel giá lạnh, cô bé bán diêm rất yêu quý bà của mình, màn trình diễn đã làm cho những quý vị khách mời, những quý phụ huynh phải rơi nước mắt













    Một vở kịch hay, đã để lại cho những người xem bao nhiêu ý nghĩa và tình cảm, chắc chắn xem xong vở kịch này, không chỉ những người lớn, mà các em nhỏ cũng sẽ biết yêu quý mọi người hơn, vì Giáng Sinh là dành cho tất cả mọi người, ai ai cũng được đón Giáng Sinh "Đừng ngại mà, hãy ở lại đây với chúng tôi, Giáng Sinh dành cho tất cả mọi người..!!!"
    Một em nhỏ đã có một câu trả lời về vở kịch này rất hay: "Giáng Sinh là dành cho tất cả mọi người". Khi được anh MC hỏi em nghĩ gì về vở kịch, thì được em đáp lại với một câu trả lời rất hồn nhiên nhưng lại đầy tình cảm.

    Tiếp theo, một trò chơi sân khấu nữa để dành cho tất cả các em nhỏ, để khuấy động đêm văn nghệ, để cho các em có được những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, và hướng đến những ước mơ cao đẹp

    Nhưng gương mặt đầy những niềm vui, những cánh tay măng non thẳng tắp, đầy quyết đoán của các em nhỏ dơ lên, đợi anh MC mời đến mình lên sân khấu để chơi trò chơi, và nhận những phần quà từ ông già Noel






    Và những phần thưởng từ ông già Noel dành tặng cho các bé




  6. 2 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012),tclty20111992 (03-01-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Tiếp theo là tiết mục "Bài thánh ca buồn" của A.Chánh, một người đầy nhiệt huyết trong những chương trình công tác xã hội, đặc biệt là những chương trình HIV/AIDS, và anh cũng là một trong những thành viên nhiệt tình nhất của nhóm "Bác Ái Trong Yêu Thương", anh đã dành những thời gian quý báu của mình để đến với những người mắc căn bênh thế kỉ này.
    Và hôm nay, anh cũng không ngoại lệ, a cũng đã dành thời gian của mình để đến với các em, vì anh rất bận, nên anh cũng chỉ dành cho chương trình khoảng 30 phút đồng hồ. Anh là một người nhiệt tình, đầy đam mê




    Chúng tôi biết anh qua chương trình "Vầng Trăng Yêu Thương", chương trình này dành riêng cho 250 em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV trong khu vực TP.HCM. Và từ đây, chúng tôi và các anh chị trong nhóm Bác Ái Trong Yêu Thương đã cùng nhau làm những chương trình từ thiện khác nhau, và rồi trở nên gần gũi nhau hơn.
    Tiếp theo là tiết mục đầy cảm súc của em bé Ngọc Thanh, với tiết mục "Merry Christmas". Em đã khiến cho khán giả phải súc động, với một giọng hát truyền cảm và súc động, bởi đối với một em bé như em, thì ít ai có thể làm được
    [/SIZE]

    Kết thúc chương trình Văn nghệ bằng một hoạt cảnh giáng sinh, một cảnh diễn khi Chúa Hài Đồng sinh ra

    Thời ấy, hoàng đế Au-gut-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-Se từ thành Na-da-ret, miền Ga-li-le lên thành vua Đa-vit tức là Be-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vit. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.





    Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ :” Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vit, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng :” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.






    Chúa Hài Đồng đã sinh ra, tất cả muôn loài trên trái đất đều tung hô ca tụng, hát khen mừng đấng cứu thế.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012),Lan Anh (03-01-2012),maria_thtruc (04-01-2012)

  9. #5
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Tiếp theo, chương trình thắp nến cầu nguyện, đặc biệt dành riêng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người có những hoàn cảnh thiếu may mắn. Cầu mong Chúa Hài Đồng cho họ có được một cuộc sống vui vẻ, ước mơ và tràn đầy ân sủng của Người






    Và một Thánh lễ trọng thể do cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo chủ tế, với một bài giảng thật hay, thật ý nghĩa. có một câu nói của cha hỏi tất cả mọi người, tuy không ai trả lời được, nhưng câu nói đó đầy những ý nghĩa sâu sắc

    - Đất sống với đất thế nào?
    - Nước sống với nước làm sao?
    - Cỏ sống với cỏ thế nào?

    câu trả lời như thế nào, liệu ace có thể trả lời được hay không.
    Và đây là đáp án, đã khiến cho tất cả mọi người phải suy nghĩ, cảm nghiệm với chính cuộc sống của chúng ta

    Đất sống với đất: chúng tôi trồi lên, đẩy nhau, bù đắp nhau để sống
    Nước sống với nước: chúng tôi sống ngập tràn, chan hòa với nhau, đừng bao giờ ích kỷ.
    Cỏ sống với cỏ: Chúng tôi đan xen, quấn quýt lấy nhau để mà sống
    Vậy người sống với người phải làm sao?
    Vâng, người sống với người phải biết yêu thương nhau.


    Một bài giảng hết sức xúc động của cha Giáo dành cho mọi người





    '

  10. Thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012)

  11. #6
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Kết thúc Thánh lễ, đại diện cho 130 em nhỏ lên cám ơn và tri ân Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể ace Nhóm SVBC Miền Nam, đã dành cho các em có một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy niềm tin, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa




    Và cuối cùng là chụp hình lưu niệm, và phát quà cho các em nhỏ.
    Vì số lượng người đông, nên chỉ phát quà cho các đại diện, sau đó đại diện sẽ phát tại cho các em trong nhóm của mình phụ trách.











    Một buổi tối thật đáng nhớ, không chỉ dành cho ace trong BTC, trong Nhóm SVBC Miền Nam, mà dành cho tất cả mọi người tham gia.









    Ban Tổ Chức



    Chương trình đã kết thúc với thành công rực rỡ. Để có đươc một chương trình đầy ý nghĩa và thành công như thế này, chúng con không thể quên ơn của quý Cha, quý Thầy, quý Souer, quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng con bằng cách này, hay cách khác.
    Chúng con xin chân thành cám ơn và tri ân quý vị đã mở rộng tấm lòng thành của mình, giúp đỡ chúng con tổ chức chương trình, cũng như đã giúp đỡ các em có những mảnh đời đặc biệt khó khăn.
    Nguyện xin Chúa Hài Đồng tuân đổ hồng ân và ân sủng của Người xuống trên quý vị,
    Chúc quý vị và gia đình một mùa Noel tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, và một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

    Cho tới khi chương trình đang được diễn ra, chúng con cũng liên tục nhận được những món quà, những tấm lòng hảo tâm mà quý ân nhân đã tặng các em.
    Tổng kết chương trình:

    Chúng con đã nhận được tổng cộng 47.839.000VNĐ, Và rất nhiều những món quà, những quà tặng có giá trị
    Tổng chi cho chương trình là: 48.703.000VNĐ.


    Đây quả là một con số mà chúng con không thể ngờ tới được, với chương trình ban đầu chỉ là khoảng 15.000.000VNĐ, chúng con tưởng như rất khó khăn, không thể thực hiện. Nhưng nhờ bởi ơn Chúa đã sai những Sứ Thần đến với chúng con, những quý vị ấy đã tự tìm đến với chúng con, để giúp đỡ chúng con.
    Với không một đồng trong tay, với một chương trình như thế, chúng con thực sự rất cảm ơn Thiên Chúa, cám ơn những quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng con bằng nhiều cách.

    Một lần nữa Chúng con chân thành cám ơn và tri ân quý vị.
    Chúng con mong rằng, trong những chương trình sắp tới của chúng con, quý vị cũng vẫn luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con, cũng như giúp đỡ những người đặc biệt khó khăn.


    Đức Tùng




  12. 2 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    allihavetogive (04-01-2012),maria_thtruc (04-01-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-01-2012, 08:33 AM
  2. Chương trình "Hãy Thắp Sáng Ngọn Lửa Yêu Thương" Nhóm SVBC Miền Nam
    By haianonline in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-11-2011, 04:18 AM
  3. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình