Chúc mừng sinh nhật thầy và anh chị. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ, năm mới an lành và hồng ân Chúa tràn đầy.
Chúc mừng sinh nhật thầy và anh chị. Chúc mọi người sinh nhật vui vẻ, năm mới an lành và hồng ân Chúa tràn đầy.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
3T_thanhtuyen (01-01-2012),cattrang (02-01-2012),JB. Sĩ Trọng (01-01-2012),Padre Paolo (05-01-2012),Pere Joseph (06-01-2012),Phù thủy nhỏ (01-01-2012),Phù Vân (01-01-2012),Sky (01-01-2012),smiles (05-01-2012)