Con xin cảm ơn Hai cha, Dì, và các bạn rất nhiều đã hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Phao Lô – một Linh mục rất đỗi thân thương của chúng con, sự ra đi đột ngột của Ngài đã để lại bao nhiêu tiếc thương, đau buồn và hụt hẫng cho Gia đình và những người thân yêu của Ngài. Nguyện xin Chúa yêu thương, ủi an và chia sẻ những mất mát to lớn đến những người thân yêu của Ngài.
Như cha Việt đã nói “ Đang còn bao nhiêu cái hố cần lấp cho bằng để không còn cảnh đau buồn đáng tiếc như thế này” vẫn ước mong sao sẽ không còn những điều đáng tiếc, đau thương như thế xảy ra trong cuộc đời này.
Nguyện xin Chúa luôn che chở, bảo vệ và yêu thương đến những người con mà Ngài đã chọn, xin cho những người bạn Linh Mục, những người bạn tu sĩ của con luôn được bình an trong Tình Yêu thương bao la của Người. Xin tạ ơn Chúa thật nhiều.