Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: "Nghịch Ngợm Đời" là cái chi chỉ ?

Threaded View

  1. #3
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Đọc bài của Jade. cứ ngỡ như đọc thuyết của Lão Tử nhỉ?
    Những ngày nằm bệnh, đọc những bài của Jade là thích nhất.
    Nói nhỏ nè: Bữa nào hát nhạc Trịnh tiếp để Tín mỗ đây đệm đàn nữa nhá!

    Ui khổ thân là "Đạo Đức Kinh" tiểu đệ chưa có dịp đọc đến, chỉ nghe loáng thoáng sơ qua hai chữ "vô vi" nên mần đại ra cái bài ni. Đã là nghịch ngợm thì thế nào mà không thành bài viết được đâu huynh. Biết đâu ngày này đó buồn buồn đem in một bài ra giấy, rồi cắt rời từng chữ một, xong bỏ vào cái nón xóc xóc, cứ thế nhặt ra từng chữ, khéo chừng 1 bài thành trăm bài cũng nên

    No Avatar

    Honesty

     08:29, 30th Nov 2012 #1288 

    Đúng là Jade. Khi nào bỏ vào nón, xóc xóc thử, rồi xếp lại thành trăm bài cho thiên hạ đọc đỡ ghiền nhé!




  2. 4 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Honesty (30-11-2012),JB. Sĩ Trọng (30-11-2012),Mai Tín (30-11-2012),Ngôi Sao (30-11-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Gia đình "3 Cha con nghèo gặp nạn" xin chân thành cám ơn
    By tranvankhoat91 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 23-01-2012, 09:40 AM
  2. "Nghèo" nhưng không...!!!
    By thienthananhsangbt in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 15-12-2011, 10:24 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  5. Nói dóc cũng phải có "nghề”
    By Jade in forum Chém gió
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 09-03-2011, 10:33 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình