Bạn biết không, người Hoa Kỳ có một tập tục thật dễ thương. Học sẻ chia.
Để chuẩn bị cho ngày Lễ Thanksgiving, các trường tư thục Công Giáo quyên tặng thực phẩm cho người nghèo. Tại các giáo xứ, mọi giáo dân mang theo thức ăn khi tham dự thánh lễ, và như một phần của lễ tiến dâng. Tất cả đều dành cho người nghèo, cho ngân hàng thực phẩm.
Những người thành đạt, các hội đoàn, các trường học, và các giáo xứ đều đóng góp để tổ chức các buổi tiệc mừng lễ Tạ ơn. Những khách mời...bạn biết là ai không? Những người nghèo, vô gia cư, và không có điều kiện tổ chức tiệc mừng đều được tiếp đón và được phục vụ như những thượng khách.
Họ làm với tâm tình tạ ơn Thượng Đế đã cho họ một năm an lành. Mỗi năm dân Hoa Kỳ "hoá kiếp" cho 50 triệu con gà tây để mừng Lễ Tạ ơn. Và Hoa Kỳ là nước đưa ngày Tạ Ơn vào hàng Quốc lễ.
Lạy Chúa xin cho chúng con luôn tiếp đón Chúa qua tha nhân, không chỉ trong ngày lễ Tạ Ơn mà mọi ngày trong đời sống chúng con! Amen!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: