+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Mùa của yêu thương !

Hybrid View

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 472
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Hì hì hì! Nhiều người gom nắng để sưởi ấm mùa Đông, cho kẻ hèn này gom một tay nhé!

    Có ai gom nắng cuối trời
    Để đem về sưởi giữa thời này không?
    Còn tôi, trong một chiều đông
    Gom từng sợi nắng về hong trước nhà
    Thế nào em cũng ghé qua
    Thế nào tôi cũng có quà cho em
    Chỉ vài sợi nắng bên thềm
    Mỏng manh trước lúc trời đêm sắp về
    Dẫu không đủ sức xua đi
    Những ngày giá rét tái tê lòng người
    Thì em hãy nhận cùng tôi
    Gom từng sợi nắng cuối trời sưởi chung.

    Sưu tầm

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 25-11-2011 lúc 06:11 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-11-2011),cattrang (25-11-2011),J love Y (02-12-2011),Pere Joseph (26-11-2011),Phù thủy nhỏ (25-11-2011),Tâm Nhiên (11-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (25-11-2011),thuyvu (25-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình