Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Chia sẻ xong, trưởng lại bắt đầu hát, rồi cho chúng ta làm những động tác. Tưởng là trưởng chỉ hát cho vui cửa vui nhà, ai ngờ đó lại là một kỹ năng quan trọng, để cho các bạn học trước khi đến với người quản trò, đó là luyện cho các bạn kỹ năng lắng nghe, tập trung...quả là một cách truyền đạt, một cách dạy thật hay, khiến cho tất cả các bạn phải phục. Cách dạy này đã làm cho các bạn học hỏi được rất nhiều, chỉ trong chốc lát, mà các bạn cũng đã nhớ được lời bài hát, nhớ được các cử điệu trò chơi



Tiếp theo lại là những lời chia sẻ quý giá của trưởng dành cho mọi người. Trong mỗi chúng ta, có ai có được cho mình khoảng 100 trò chơi, thưa rằng rất ít, thậm chí chỉ khoảng 40-50 trò chơi cho mình cũng đã khó, đây quả là một điều khó khăn. Nhưng để khắc phục khó khăn này cho mình thì đâu phải chuyện khó khăn gì, đối với thời đại phát triển như hiện nay, trên sách, trên internet, qua bạn bè... có rất nhiều trò chơi. Có điều chúng ta có chịu học hỏi, thu thập kiến thức cho chính mình hay không, đó mới là điều quan trọng.
Quả là như vậy, nói đến những trò chơi, ai cũng nói là một điều khó khăn, nhưng qua những lời chỉ bảo tận tình, lời phân tíchh chí lí của trưởng, thì bây giờ không phải là một chuyện khó khăn nữa.
Và các bạn cũng đã hứa với trưởng, trong lần gặp mặt tới, các bạn sẽ có trong tay 100 trò chơi, đã có trong tay, thì chắc hẳn các bạn cũng đã có trong đầu gần hết số trò chơi đó, vậy thì sao lại không thể cập nhật cho mình những kiến thức cần thiết đó





Đó là những khó khăn mà các bạn gặp phải, khi trở thành một người quản trò, qua đó, trưởng cũng đã chia sẻ, đã hướng dẫn, dạy bảo các bạn để có được nó dễ dàng hơn.
Và thời gian sinh hoạt cũng đã tới giờ kết thúc, tuy là lần đầu tiên, chưa học hỏi được nhiều, thế những những gì mà trưởng đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn, thì những điều đó rất có ích chính các bạn sau này. Khi có được những điều căn bản này, thì để học những kiến thức về sau không còn là một điều khó khăn nữa.
Trưởng kết thúc khóa dạy bằng một cử điệu rất hay và vui: không lý gì khi đi học khóa này về, các bạn lại không múa không hát được bài nào.
Trưởng đã dạy cho chúng ta bài hát "Ibi za za". nghe tên thì lạ, khi hát thì lại hay



Trước khi chia tay trưởng, tất cả chúng ta đã có một giờ cầu nguyện thật nghiêm trang. Thiết nghĩ, qua những lời cầu nguyện chúng của nhóm như vậy, Thiên Chúa là đấng toàn năng, và luôn yêu thương mọi người, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ qua những ý nguyện mà chúng ta dâng lên Chúa.
Chúng con chân thành cám ơn trưởng về những gì trưởng đã chia sẻ cho chúng con, những điều mà tưởng như là rất đơn giản, thế nhưng lại rất khó. Trưởng đã dành thời gian quý báu của mình để đến với chúng con. Chúng con luôn chúc trưởng sức khỏe và bình an.
Nguyện xin Mẹ Maria, các Thánh Thiên Thần, các Đấng bổn mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho trưởng luôn được bằng an, và xin Người luôn tuôn đổ hồng ân và ân sủng của Người xuống trên trưởng, để trưởng luôn luôn đồng hành cùng chúng con.
Bây giờ là thời gian dành riêng cho nhóm, bằng những cử điệu, những bài hát yêu thương, giúp cho tất cả anh em chúng ta luôn mãi bên nhau, luôn gắn kết với nhau nhiều hơn



Tiếp theo, là những lúc anh em chúng ta cùng quây quần bên nhau, để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui vẻ, cười nói thật tự nhiên. Trong suốt thời gian từ sáng, anh em đã không thể làm quen, trò chuyện được với nhau, thì đây chính là thời khác để mọi người trò chuyện, làm quen giữa các thành viên cũ và mới, cùng nhau chia sẻ những đồ ăn, thức uống.
Cám ơn nhà tài trợ, đã cho tất cả anh em chúng ta có được những giây phút như thế này. Đây quả là một việc làm ý nghĩa, giúp cho chúng ta có được giây phút vui vẻ bên nhau



Trong lúc này, để không mất thời gian của mọi người, BĐH bắt đầu thông báo những chương trình, những kế hoạch tiếp theo, và đưa ra để lấy ý kiến của tất cả mọi người.

Bây giờ, thời gian cũng đã không còn sớm, đã đến lúc anh em chúng ta phải chia tay. Trước khi ra về, tất cả ace đã giữ lại cho nhau những kỉ niệm chân thành nhất, bằng một tấm hình chung thật vui và ý nghĩa


Vậy là ngày sinh hoạt đã qua, với biết bao nhiêu kỉ niệm, những niềm vui, những kinh nghiệm các bạn nhậnd được. Chúng tôi luôn chúc các bạn mạnh khỏe, gặp nhiều thành công. Mong rằng, trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi giúp các bạn chia sẻ những khó khăn thường ngày, những kĩ năng căn bản đối với những người trẻ chúng ta, trong đời sống đức tin, trong đời sống tâm linh.
HY vọng rằng, tất cả ace cũng luôn đồng hành, và giúp đỡ chúng tôi trong mọi điều kiện có thể.
Nguyện xin các Thánh Thiên Thần, Thánh cả Gise, Thánh Bổn mạng, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho tất cả ace chúng con được bình an, mạnh khỏe. Nguyện xin Chúa chúc lành và luôn tuôn đổ hồng ân và ân sủng của Người xuống trên chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn biết đến những người xung quanh mình, yêu thương họ như chính Thầy đã yêu thương các con.
Hẹn gặp lại tất cả ace trong lần gặp mắt sắp tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Thân!
Chi tiết xem tại: www.svbuichu.com
Đức Tùng