Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Con cám ơn bài viết thật hay rất ý nghĩa của Cha để con nhận ra rằng chính bản thân của con, Trước đây con rất là tuyệt vọng suy nghĩ tiêu cực,luẩn quẩn giam mình trong việc tự trách thì bây giờ đến lúc con nên ngưng việc đó lại và sống giây phút hiện tại của mình đang sống cho đáng quý và luôn hãy là chính mình, nên hãy cho bản thân mình có cơ hội để yêu thương trao ban để mỗi ngày thêm một chút yêu đời và lạc quan hơn.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 15-11-2011 lúc 03:04 AM
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"