Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Con cám ơn bài viết này của cô nhiều lắm,trầm cảm thì con chưa bị,trước đây con hay bi quan rất là nhiều,sau này nhờ thường xuyên tham dự Thánh Lễ,thì mỗi ngày tinh thần con lạc quan hơn Cô ạ,con chợt nghĩ nếu mỗi ngày có thể dành thời giờ đến với Chúa thì cuộc sống mỗi ngày của mình sẽ có lạc quan hơn,hiện nay con thấy đa số rất nhiều các bạn trẻ đang bị trầm cảm nhiều,sterss căng thẳng này nọ,con hy vọng các bạn trẻ ấy nhận ra mỗi ngày sống là một niềm vui được trao ban.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"