Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Cảnh 2: Tam T tỏ tình
Trời thanh thanh, tôi tới tư thất tìm tiểu thư Thu Tuyết. Từ tầng trệt, tôi thấy Thu Tuyết thoang thoáng tầng trên tết tóc, thoa thuốc trông thật tuyệt thế. Trước Thu Tuyết, tay tôi thành thừa thãi. Tôi thậm thà thậm thụt, tấn tới từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí thơ tân tay trao tặng Tuyết. Tuyết thích tranh tôi thêu trên tất. Trời thương, trời trợ tôi, tác thành tôi- Tuyết. Tôi tinh tế thắng tám thằng trắng trợn. Thật tốt! Tiền tài tôi thua, trí tôi thắng.Thời thế tạo tôi thiên tài! Thật tuyệt!
Thấy tôi tỏ tình thật tình tứ, tiểu thư Thu Tuyết thân thiện, tiếp tôi, tâm tình trọn tách trà.Tôi thích thú, tim thổn thức, Tôi thương Thu Tuyết tha thiết tận trong tim. Thấy Thu Tuyết thân thân, thinh thích tôi, tôi tăng tốc.
------------------------------------------- Trưa trưa tháng Tư, tôi thủng thẳng tới thăm Thu Tuyết, tiểu thư thủ thỉ : “Tuyết thích Tôm to tí tỏi.” Three T tức tốc tìm Tỏi to tí tôm
- Thu Tuyết tiếp tục : “Tuyết thèm Tép to tí Tỏi.”Tôi tất tưởi tìm Tép to tí tỏi.
- Tuyết thì thào : “Thêm Thịt thỏ.” Thôi thì thương Thu Tuyết, tôi tìm thịt Thỏ.
- Tiểu thư thỏ thẻ : “Thêm tí thịt trâu thăn.” Tôi tất tả tìm thứ Thu Tuyết thích.
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)