Xin góp thêm một định nghĩa nữa: "Bạn là người trẻ có một người trẻ khác làm bạn tên là Giêsu." Ừa, có bao giờ mình hỏi bản thân một cách nghiêm túc rằng: Tôi có là bạn của Giêsu không nhỉ?!!!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Lẽ sống của giới trẻ ngày nay: đừng để tuổi trẻ lãng phí
- Tâm Nguyện
- ĐTC kêu gọi Giới trẻ yêu mến Giáo Hội và các Linh mục
- Đâu là ý nghĩa thực của Thánh Thể?
- Linh Mục, Tu Sĩ đã làm gì cho giới trẻ?
- LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang
- Ai là thần tượng của tôi?
- Nền văn hóa tiêu thụ đang đe dọa giới trẻ
- Con người mọc cánh bay .
- Đời Là Một Hành Trình Gay Go
Honesty
22:32, 14th Jan 2013 #1830Thưa Cha, đúng vậy ! Đây mới là điều quan trọng nhất của cuộc đời mỗi chúng ta. Xin cám ơn Cha.