Nhìn mấy bạn hóa trang chơi Halloween mà sợ hết hồn, đã thế những bức hình lại chụp trong bóng tối nên càng thêm vẻ rùng rợn, hôm wa chat với Mai cồ còn bị dọa ma nữa chứ. Hu hu
Đây có lẽ là lần đầu tiên mình cảm thấy may mắn vì ở xa nên hok thể tham gia Agape lần này với các bạn trong diễn đàn, nếu không thì có lẽ mình đã chết ngất ngay khi nhìn thấy các bạn hóa trang xong. Haizz, mình nhát lắm. Lá gan bé tí ah, thế mà hôm trước Hạt Mầm còn rủ mình bay vô trong đó chơi Agape với các bạn, cuối tuần do công việc bận rộn hơn mọi khi nên có mún cũng chẳng đi được.
Dưới đây là 1 số hình ảnh mình chụp cùng bạn bè vào tối hôm chủ nhật vừa rùi, mình cũng tham dự 1 bữa tiệc halloween ở 1 quán trà sữa tại Hải Phòng. Mình hok dám hóa trang rùng rợn như các bạn trong Agape đâu, sợ lắm, mình chỉ làm phù thủy thôi.hihii
Chúc cả nhà Halloween vui vẻ![]()