Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 64
Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Uyên
Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
Sở thích: Đọc và viết
Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
Cảm ơn 862
Được cảm ơn 433 lần
trong 77 bài viết
"Thầy luôn muốn điều tốt nhất cho ta mà đôi khi ta lại cứ vội vàng",
có khi ba chân bốn cẳng hối hả lao mình chạy quá nhịp độ của mình và thậm chí còn muốn phóng trước cả Thầy nữa...
Đó cũng là một trong những tên trộm tự ta mời vàokhiến tâm hồn mất bình an.
Con cám ơn tía Việt vì bài viết.
Cũng là một gợi mở rất thực tế giúp chúng con nhìn lại chính bản thân mình.
"Bình an xin chứa chan giữa dòng đời dối gian,
Bình an xin vững vàng, giữa nhân tâm ngổn ngang..."
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Tâm Nhiên, 30-10-2011 lúc 09:36 PM
Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
Nhưng phía trước là bầu trời.
Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...