Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Cảm ơn anh Tiểu_Socrate đã gởi đến các bạn trẻ một tâm tình, một lời cảnh tỉnh, một câu chuyện rất ý nghĩa...
Nghịch lý thay khi mỗi ngày có hàng chục ca phá thai, trong khi cũng hơn từng ấy cặp vợ chồng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bán cả gia tài để tìm cho mình một đứa con. Nghịch lý thay khi việc "giết người" này được cấp phép. Nghịch lý thay khi người mẹ sẵn sàng giết đi đứa con trong bụng, khi phát hiện ra bé chỉ bị tật quẹo một ngón chân. Nghịch lý thay...
Mình nghe một người bạn kể lại, chị của bạn ấy khi phát hiện ra cháu bé bị tật một tí ở chân - lúc này em bé đã hơn 4 tháng, chị đã có ý định phá thai, cả gia đình và bạn bè ai cũng ngăn cản hết lời nhưng chị vẫn không nghe, chị không muốn có một đứa con tật nguyền, chị cũng không muốn con chị sinh ra phải sống khổ sở...
Đêm trước cái ngày mà chị sẽ đến để bác sĩ lấy thai nhi ra, cháu bé dường như có linh cảm, chòi đạp dữ dội cả đêm, khiến chị không thể ngủ được. Đêm ấy chị đã suy nghĩ, khóc và hối hận... Cuối cùng chị quyết định giữ lại cháu bé. Đến nay, tạ ơn Chúa, cháu ấy đã được các bác sĩ nắn lại chân, đi đứng bình thường, xinh như một thiên thần!!!
Nếu search trê Google với từ khoá "thai giáo" (giáo dục thai nhi), chúng ta sẽ có được 22.700.000 kết quả. Các nhà khoa học ngày càng khuyến khích các bậc cha mẹ giáo dục con mình từ khi em bé còn trong bụng. Điều này cho thấy, từ khi hình thành, các em đã có thể cảm nhận và giao tiếp với thế giới, vậy nếu thế giới đào thải em, có công bằng không?!
Xã hội ngày nay ngày càng có nhiều con người vô cảm và ích kỉ, đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Mấy ngày nay các trang báo mạng liên tục đưa tin về sự việc 18 người đi đường ở Trung Quốc thờ ơ lãnh đạm khi thấy bé Yue Yue 2 tuổi bị tai nạn, kết cục là bé ấy đã bị xe tải cán 2 lần (https://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/44...ong-tho-o.html)!!! Rất may là còn có nhiều người phẫn nộ trước thái độ đó. Mọi người ca ngợi hành động của cô lao công đã giúp đưa bé gái vào lề, nhưng alihavetogive thích câu comment của một bạn đọc "Xã hội này đã biến đổi thành cái gì thế? Có gì bất thường không khi ra tay giúp đỡ một người bị tai nạn trên đường?". Vâng, một chuyện hết sức nhân bản mà lẽ ra mọi người đều phải nhận thức được, lại trở thành một chuyện phi thường trong xã hội vô cảm, trong thời đại "MACKENO" lên ngôi. Một đứa bé đáng thương ngay trước mắt như thế mà người ta còn có thể vô tình, hỏi sao nhiều bạn trẻ cảm thấy phá thai là bình thường???
Chính vì thế, mình ước mong mỗi bạn trẻ Công giáo chúng mình cùng góp một chút yêu thương, một chút can đảm, một chút cảm xúc, một chút nước mắt, một chút xây dựng... để thế giới này đẹp hơn mỗi ngày. Mong lắm một thế giới không còn vô tâm, nhất là đối với các sinh linh bé nhỏ, dễ thương và thánh thiện!
Gởi tặng các bạn một video clip về sự hình thành của sự sống, một công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa, hãy giữ lấy sự sống. Ước gì các em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã cảm nhận được một tình yêu, và sự chào đón mà cả thế giới dành cho em!
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*