Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 49

Chủ đề: Xin lời cầu cho cháu của Tân !

Threaded View

  1. #37
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Lặng người, chúng con tìm đến với Chúa, chỉ cậy nhờ vào Ngài, và chỉ có Ngài chúng con mới tìm được chốn bình an.
    Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường đời,
    Giữ gìn chúng con, lạy Chúa con ơi, cậy trông nơi Ngài mãi mãi,
    Hạnh phúc của chúng con, là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài, chẳng bao giờ ngơi.

    Xin Chúa ở cùng chúng con mãi mà phù giúp chúng con luôn,
    Vì chúng con mọn hèn mà Chúa thì uy quyền vô biên.
    Nguyện Ngài nhậm lời con kêu xin mà rủ lòng thương.
    Nào đâu Ngài lạnh lòng, bỏ chúng con trong lúc khẩn thiết van nài.

    Lạy Mẹ, dẫu chúng con tội lỗi chẳng đáng Chúa nhậm lời, nhưng Mẹ thì Tinh tuyền vẹn sạch,
    Lời Mẹ dâng, Chúa chê trách được chỗ nào, Vậy chúng con phó lời cầu xin này vào tay Mẹ.
    Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con luôn mãi, và hằng ban ơn Chúa cho chúng con qua đôi tay lân ái Mẹ
    Vì đó là điều Mẹ hằng ước mong, Xin Mẹ nhậm lời chúng con kêu xin.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    JosMaiQ (10-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),tho ngoc (10-11-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình