Những chia sẻ của cha thật ý nghĩa và cũng thật sâu sắc. Cám ơn cha đã cho chúng con nhận biết về bài học cầu nguyện, bài học thật thâm thúy này.
Cuộc sống của con cũng thật đầy tràn ơn thánh Chúa. Nếu không có Chúa quan phòng, và luôn đồng hành, thì chắc chắn con chẳng là gì, và cũng chẳng có gì.
Con học được một điều, cầu nguyện liên lỉ và cầu xin...chỉ bình an tâm hồn, cho người thân và cho cả tha nhân. Xin điều này, Chúa xót thương và ban thêm những ơn lành khác. Vì Chúa là cha nhân từ, Chúa biết con cái cần gì và muốn gì để được tốt hơn.
Tạ ơn Chúa đã cho con ơn lành nhận biết Chúa là cha! Cuộc sống của con cũng thật chan hoà hạnh phúc!