-
Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2010
Bài gửi : 156
- Cảm ơn
- 36
- Được cảm ơn 431 lần
trong 91 bài viết
Bạn Peter thân mến! Trước đây tôi đã từng đặt câu hỏi này như bạn và tôi đã nhận được một câu trả lời rất thoả đáng, tôi xin được kể lại, chẳng biết có thoả mãn được ý muốn của bạn hay không:
Câu truyện của tôi
Một ngày đẹp trời, tôi suy tư và lang thang trên mạng đi tìm hiểu về ơn gọi và phẩm trật Hội Thánh, đọc được một bài viết rất lạ về 1 phẩm trật mới mà dường như trong giáo lý hồng ân mà tôi học từ hồi thiếu nhi vẫn chưa nghe thấy - Chúc mừng Phó tế vĩnh viễn Vũ Thành An.
Tôi bỗng giật mình vì xưa nay tôi đã nghe tên tuổi này với một loạt các bài không tên bất hủ và được biết ông đã có gia đình và đang định cư ở Hoa Kỳ cơ mà. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về những gì gọi là phó tế vĩnh viễn (Như anh Mầm đã viết về điều kiện cho peter đó)
Tôi hồi đó mới 18t và suy nghĩ rất dễ thương như vầy: "Chà! có vẻ ngon đây, vừa được lấy vợ và vừa được làm phó tế, quá đã, tại sao mình lại không chọn cái này nhỉ".
Tôi đặt câu hỏi này với Cha sở của tôi và ngay lập tức tôi được một cái ánh nhìn rất "đẹp" của ngài. - "Thưa cha, tại sao ở Việt Nam lại không có phó tế vĩnh viễn"
- Ngài trả lời rất dễ thương: " Đơn giản vì con cứ nhìn xem, ở Việt Nam còn đầy người nguyện sống độc thân để làm linh mục trong các chủng viện thì có lẽ Giáo Hội Việt Nam cũng chưa cần đến những người có gia đình để làm phó tế vĩnh viễn đâu con"
Bạn thân mến! Chúng ta cũng cảm tạ thật nhiều vì Giáo Hội Việt Nam ta quá dồi dào về ơn gọi, chỉ là một Giáo Hội trẻ những trải qua biết bao nhiêu thế kỷ mà ơn gọi của chúng ta quá dồi dào và phong phú. thanks to be the Lord!
-
6 thành viên đã cảm ơn tom vì bài viết này:
3T_thanhtuyen (03-10-2011),allihavetogive (03-10-2011),Mai Cồ (03-10-2011),smiles (04-10-2011),Tâm Nhiên (03-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-10-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules