-
Trạng thái :  
Tham gia : May 2011
Bài gửi : 139
- Tên thật: N/A
- Đến từ: N/A
- Sở thích: N/A
- Nghề nghiệp: N/A
- Cảm ơn
- 777
- Được cảm ơn 1,585 lần
trong 543 bài viết
Tớ xin lỗi...
Là một con người, ít ai mà không mắc lỗi. Dù lỗi đó là lớn hay nhỏ, thì cũng gây ảnh hưởng không tốt cho người khác. Và việc đầu tiên hơn hết là phải biết xin lỗi người đó trước những lối lầm mình đã gây ra cho họ.
Bằng cách thể hiện tế nhị, mới lạ nhưng chứa đựng đầy sự chân thành, lạc quan, clip mà con chiên lạc gửi tới các bạn sau đây, hy vọng sẽ mở ra trong mỗi người một cách nhìn nhận mới về sự lạc quan, vui tươi trước những sai lầm mình gặp phải trong cuộc sống, thông qua lời bài hát và giọng ca ấm áp: Dư Mai Phương, ngôn ngữ tay: Hoàng Nhu...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
-
10 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:
3T_thanhtuyen (19-09-2011),Doan Quan (12-11-2011),echcon1690 (20-09-2011),Lan Anh (20-09-2011),nguyetem (20-09-2011),Pere Joseph (20-09-2011),smiles (20-09-2011),Tâm Nhiên (20-09-2011),Thánh Thư (20-09-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules