Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 466
Tên thật: Mầm cô đơn
Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
Cảm ơn 996
Được cảm ơn 2,458 lần
trong 457 bài viết
Tỏ tình
Lần được tỏ tình đáng nhớ, ấn tượng, bất ngờ, xúc động và rơi nước mắt nhất mà mình nhận đc là cách đây 4 năm từ ex. Trước đó hắn vẫn nhắn tin thăm hỏi quan tâm, nhưng chỉ nghĩ là anh em bạn bè thôi, dù hắn có quan tâm đặc biệt, rủ đi chơi vài lần, nhưng cứ đi cạnh nhau như thế, dạo phố phường HN, song song bên nhau và ko nói gì, đến mức sợ mình đang ngộ nhận tình cảm. Hôm đó cuối thu roài, ngồi bên Hồ Hoàn Kiếm, hắn nghiêm nghị: “Hôm nay a phải nói thật với em 1 chuyện”. (Em bắt đầu lo lắng)
- Me: Chuyện gì vậy ạ?
- Ex: (ấp úng gần 10 phút) Thực ra… a đã có người yêu. Chị ấy anh quen lâu rồi và cũng yêu lâu lắm rồi.
- Me: (lạc giọng) Thế ạ? (Thảo nào hắn thái độ dè dặt như vậy trong suốt 1 thời gian dài)
- Ex: Chị ấy tốt bụng, hiền, ngoan và trẻ con lắm, a ko nỡ để chị ấy đợi lâu thêm nữa.
- Me: (run run, nhìn đi chỗ khác và vặn vẹo những ngón tay, cố gắng nín thở dài, mím môi) Thế ạ? Anh quen chị ấy lâu chưa, sao trước giờ em ko biết?
- Ex: (giọng hối lỗi) anh xin lỗi vì lâu nay ko cho em biết, mà có thể em quen, chị ấy học cùng Bách khoa với em, à, cùng khóa nữa. Em biết ai tên: ……… ko? (đọc cả họ cả tên mình)
- Me: (quay phắt lại, mắt long lên tức tối, đấm thùm thụp vào ngực và òa khóc) Tại sao anh đùa em, chuyện này mà anh mang ra đùa đc hả, a coi thường tình cảm người khác vậy à?
- Ex: (nắm lấy 2 bàn tay mình, rụt rè) Anh xin lỗi, anh nhát quá, ko biết nói thế nào…
Sưu tầm
Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 16-08-2010 lúc 01:51 AM