Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Con cám ơn bài chia sẻ của Cha rất thấm thía,nhiều lúc khi bất chợt thấy một đám tang gần khu xóm mình,con cũng nghĩ rằng rồi có một ngày nào đó cũng là ngày cuối cùng của đời con Cha ạ,nên con sẽ sống giây phút hiện tại thật tốt,biết cảm thông bao dung trao ban với anh chị em xung quanh con.
con tâm niệm câu nói của Thầy: “Anh em hãy luôn tỉnh thức vì anh em không biết lúc nào giờ ấy sẽ đến.” (Mc 13:33, Mt 24:42)
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"