Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 27
Tên thật: Phan Thị Hải Yến
Đến từ: Hồng Ân/Sông Ray
Sở thích: Đọc sách, dạo bộ ngắm cảnh, online
Nghề nghiệp: Kế Toán
Cảm ơn 48
Được cảm ơn 247 lần
trong 43 bài viết
Anh Smiles nói đúng đó.
Mình cũng bị đau đầu, tính ra cũng hơn 5 năm rồi. Lúc đầu, Bác sĩ bảo là do mình suy nghĩ nhiều dẫn đến kích thích thần kinh não, thiếu máu não và bị hạ huyết áp. Nhưng nhờ ơn Chúa! Mình hiện tại đã tạm ổn rồi.
Bình đừng nên suy nghĩ nhiều và phải lạc quan lên nhé! Đừng để căng thẳng quá sẽ không tốt cho Bình đâu.
Nguyện Chúa ban cho Bình mau sớm ổn định và vui vẻ trở lại. Cố lên Bình nhé!
lovegod1903.
Thay đổi nội dung bởi: thaonguyenxanh1, 24-08-2011 lúc 01:58 PM