-
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 21
- Tên thật: Giuse Tuấn
- Đến từ: Hà Nội
- Sở thích: online
- Nghề nghiệp: học sinh
- Cảm ơn
- 189
- Được cảm ơn 194 lần
trong 30 bài viết
Lạy Cha, sao trong lòng con lại trĩu nặng đến thế? Con thấy thật sự mệt mỏi vì những bon chen trong cuộc sống, và cả những áp lực mà con sắp phải đối mặt với nó. Tuy biết rằng, mỗi bước đường đời chính là Thánh ý Cha. Nhưng nhiều khi con thấy sao khó quá! Xin hãy ở bên con và ban cho con sức mạnh để con vượt qua và xin được theo Ý Cha.
-
6 thành viên đã cảm ơn Candle vì bài viết này:
3T_thanhtuyen (29-10-2011),Pere Joseph (15-06-2012),smiles (21-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (21-09-2011),Thánh Thư (21-09-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules