Ý tưởng của chị Ếch con thật hay và ý nghĩa.
Dự án khá khó nhưng với sự chung tay góp sức của cả nhà tin rằng sẽ thực hiện được. Vì vậy trong lúc chờ đợi dự án đang dần được hình thành trên giấy mọi người cùng nhanh tay chuẩn bị thu thập quyên góp sách cho các em từ bây giờ nhé.
Chắc chắn sự đồng lòng của cả nhà chúng ta sẽ làm nên điều kì diệu cho các em. Hy vọng một ngày không xa sẽ được thấy nụ cười trên môi của các em với những cuốn sách quí giá trên tay.
(Chị Ếch cho em thêm một chân chạy sau ôm sách cho chị nhé (thỏ chạy nhanh hơn ếch là cái chắc nên luyện tập và chuẩn bị tinh thần từ giờ đi chị Ếch hêhee)).
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, an lành.