Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2011
Bài gửi : 68
Tên thật: Ngô Minh Ngọc
Đến từ: Gx Tam Tổng
Sở thích: những điều bình dị
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 909
Được cảm ơn 533 lần
trong 75 bài viết
Thấy đề tài rất hay nên cho hoangdiatrang nhập hội bàn đào:
Ý kiến của hoamaudon,G7 và Phù Thủy, Mai Cồ... đều rất có lý, hiện xã hội bây tìm đâu ra người Hoàn Mỹ. Đây mới chính là lý do chúng ta cần đến nhau đó các bạn.
Có một giả thuyết nghe được trên kênh radio:"cửa sổ tâm hồn" nói đến sự hoàn mỹ như sau: Mỗi người hoàn mỹ như là viên ngọc vậy, viên ngọc thì tròn trĩnh, sáng rực rỡ...nhưng điều gì khi hai viên ngọc cùng va vào nhau...hai viên ngọc đó sẽ bắn ra hai phía khác nhau..."
Nhưng con người chúng ta được cái này mất cái kia, có cái tốt trội hẳn, có cái tốt vừa, có cái khá khá, lại có cái bình thường, lại có cái xấu hay rất xấu...mỗi người được ví được như một bàn tay có ngón dài,có ngón ngắn...và có cả rãnh sâu giữa hai ngón tay...nhưng điều gì nếu đưa hai bàn tay lại gần nhau...chính ngón tay dài ngắn và rãnh sâu tạo điều kiện cho hai bàn tay xiết chặt lại với nhau...một sự liên đới, một tình bạn hữu...mình thấy đây cũng là sự hoàn mỹ
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: