Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
Cho phù thủy xin một vé tham dự hội nghị bàn tròn với ^^
- Ông bà ta có câu: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", hay "cái nết đánh chết cái đẹp" ý muốn nhấn mạnh vẻ đẹp về tính cách bên trong con người hơn là hình thức bên ngoài, nhưng đây có phải là một con người hoàn mỹ? Chắc chắn không phải. Trong xã hội ngày nay, nói vui như khi gặp 2 anh chàng có tính cách tốt như nhau, chưa xét tới mức độ tình cảm, mà một người đẹp trai và một người không được như anh chàng kia, bạn sẽ thích trò chuyện gặp gỡ với ai hơn nhỉ? Chắc hản là anh chàng có ngoại hình ưa nhìn hơn rồi ^^
- Mỗi một cuộc thi hoa hậu đều thu hút sự chú ý của đông đảo tầng lớp nhân dân, có thể gọi nôm na đây là một cuộc thi tìm người hoàn mỹ không nhỉ? Bởi lẽ người được đăng quang vương miện hoa hậu không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình mà còn phải có một chiều sâu tri thức, ngoài ra con xét tới việc quan hệ với con người như thế nào thông qua các hoạt động xã hội. Đây có thể được xem là một con người hoàn mỹ không? Chắc chắn là không. Cho dù nàng hoa hậu đó có xinh đẹp, giỏi giang đến đâu thì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, trong cuộc sống hằng ngày, chẳng lẽ cô ấy không có đến một tật xấu? Con người không ai có thể không mắc lỗi. Ngay cả thánh Teresa Hài Đồng hồi nhỏ cũng mắc các lỗi nhỏ bé như nhõng nhẽo, tức giận,...nhưng điều quan trọng hơn là chị Thánh đã biết nhận ra lỗi sai mà hằng luôn cầu nguyện, hãm mình để rèn luyện mình.
...Thật sự mà nói, nếu như mà tìm cái Hoàn Mỹ thì chắc cả đời cũng không ai tìm thấy. Không lẽ ai cũng tốt hết à, mỗi người cũng phải có cái này cái kia chứ nhỉ?
Mình thích quan điểm này của Hoamaudon, cái hoàn mỹ thì tìm cả đời cũng không thấy, nhưng để trở nên tốt hơn, chúng ta có thể nhìn cái hoàn mỹ để từ đó rèn luyện mình con người mình, trở thành một Ki-tô Hữu và một công dân tốt.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 20-07-2011 lúc 09:05 PM
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^