Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Các bạn thân mến, đây là chương trình bác ái đầu tiên của diễn đàn gioitreconggiao.org, trong dịp này chúng ta sẽ đến thăm các em khiếm thị ở mái ấm Nhật Hồng và các cụ già ở viện dưỡng lão Vinh Sơn. Hai nơi này All đã đến nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến vẫn thật nhiều cảm xúc, và All luôn mong có dịp quay lại để thăm các em và các cụ.
Đến với Nhật Hồng, All thấy mình thật nhỏ bé trước nghị lực sống của các em. Các em chưa từng bỏ cuộc và thôi ước mơ. Bằng chứng là ở Nhật Hồng có nhiều em đang học đại học, hầu như em nào cũng biết sử dụng máy vi tính, một số em biết chơi nhạc cụ, và đa số các em hát rất hay. Không tin hả? Các bạn cứ xem lại Clip Phép Màu nhé, sẽ thấy tài năng và nghị lực của các em. Tưởng rằng mình đến thăm để nâng đỡ các em, nhưng ngược lại, chính mỗi lần đến thăm các em mình lại được học hỏi rất nhiều từ các em, nhận ra nhiều điều và được tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu...
Đến với viện dưỡng lão Vinh Sơn, mình sẽ cảm nhận được sự cô đơn của tuổi già, khát khao được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm... Các bà rất ít than vãn về bệnh tật. Lần nào đến, các bà cũng siết tay "có con đến nói chuyện, bà vui lắm!". "Ngày xưa bà rất đẹp, hát rất hay.... Hồi đó tui đi khắp miền từ nam tới bắc đâu đâu tui cũng biết... Nè, chú chụp cho bà tấm hình nha, bữa nào vô thì rửa cho bà, lỡ bà có về với Chúa thì cũng có cái hình đẹp để bàn thờ nha chú!". Đó là những tâm tình hết sức đơn sơ mà các bà chia sẻ. Vâng, niềm vui đơn sơ của các bà chỉ là có người lắng nghe và nói chuyện với mình... Mà các bà cũng hát hay không kém mấy em ở Nhật Hồng đâu nha, xem lại Clip ra khơi VIII là biết liền à!
Mai Cồ ơi, cho All đăng kí với nha. Nhớ các em và các cụ nhiều!
_____________________________
À, các bạn ơi, mái ấm Nhật Hồng thì đã có ân nhân cho 200USD rồi, bọn mình sẽ dành 100USD mua quà cho các em (khoảng 30 em), còn 100USD gởi Soeur phụ trách. Hiện nay vẫn chưa có khoản chi phí nào để mua quà cho các bà cụ ở viện dưỡng lão Vinh Sơn, BTC dự định là sẽ mua biếu mỗi bà một phần quà khoảng 30K (sữa, dầu gió, khăn mặt, bánh...), mà ở viện dưỡng lão có khoảng 60 bà, vị chi là 1.800.000 nghìn đồng, thêm 200K mua quà bánh vô để ăn tại chỗ, giao lưu với các bà, tổng cộng là 2.000.000 đồng. All và các bạn trong BTC sẽ cố gắng xin các ân nhân giúp sức, nhưng bạn nào có khả năng thì cùng "góp gió" với chúng mình hen.
Chúng con cũng xin quí vị ân nhân đồng hành giúp sức với chúng con trong các chương trình "Nối kết yêu thương", mang tình yêu và niềm vui đến khắp mọi nơi.
Allihavetogive xin thay mặt gia đình gioitreconggiao.org chân thành cảm ơn sự hỗ trợ mặt mày mặt khác của mọi người, nguyện Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quí vị.
Mọi đóng góp cho chương trình xin liên hệ:
- Giuse Phạm Đăng Vinh
- ĐT: 090.6886.405
- Đ/c: 275/36 Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
- YahooID: dangvinh2468
- Mail: phamdangvinh@gmail.com
- Tài khoản Vietcombank: Phạm Đăng Vinh - Chi nhánh Nam Sài Gòn - 0181000427512
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH:
1. Ân nhân giấu tên (bạn của Dì San San): 200USD cho Nhật Hồng
2. Một bạn thành viên diễn đàn: 300K
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*