Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Xin cầu nguyện cho gia đình Ngọc Lan ( Maria Lan)

Threaded View

  1. #14
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Tình hình là thi hài Ba của Lan đã được chuyển ra bắc để an táng. Hiện tại Lan vẫn đang ở bệnh viện để chăm sóc cho em gái.
    Vì thế kế hoạch lên viếng thăm linh hồn Gioan Phạm Văn Thụ ( Ba của Lan) phải hoãn lại. Mong cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Gioan Phạm Văn Thụ sớm về với Chúa. Cùng cầu nguyện cho em gái của Lan vẫn đang phải nằm viện mau bình phục. Đặc biện trong giai đoạn này là thử thách khó khăn lớn đổi với Lan, Cùng cầu nguyện cho Lan.

  2. 10 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-07-2011),allihavetogive (03-07-2011),Hạt Mầm (02-07-2011),Padre Paolo (03-07-2011),Pere Joseph (04-07-2011),pucca_291090 (02-07-2011),sonlamkp (02-07-2011),tho ngoc (03-07-2011),thuyvu (02-07-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Maria
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 07-03-2012, 03:00 PM
  2. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Maria Nguyễn Phượng Hồng.
    By Sky in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 28-10-2011, 08:11 PM
  3. Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria
    By Mai Cồ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 11
    Bài mới gửi: 21-09-2011, 10:22 PM
  4. Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria vừa mới qua đời
    By Hạt Mầm in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 17
    Bài mới gửi: 13-09-2011, 03:21 PM
  5. Cầu nguyện cùng Mẹ Maria
    By Mai Cồ in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-05-2011, 09:55 PM

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình