Chị Hoamuoi ui, nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa 2 cha con chị mà thấy ngưỡng mộ tình cảm Cha con chị quá, có điều cứ thấy 2 cha con chị cứ nói về triết..triết.. gì đó không hà khó hiểu chết được,hiii. Cha em ngồi bên cứ giục em cứ đọc đi, rồi học tập chị ấy đấy.
Cha em cũng tốt y chang cha chị vậy đó, ông bảo lúc nào yếu lòng tin cứ tìm đến Cha, mà không, lúc nào Cha cũng ở bên con rồi ấy chứ. Em cũng thấy hạnh phúc lắm ạ, có Cha ở bên, hy vọng sau này cũng không phải toát mồ hôi hột với môn triết như chị,hii. Cha chúng ta tốt quá phải không ạ!!
(Y, mà hình như Cha em cũng là Cha chị hay sao ấy, vậy=> có thể, có thể chúng ta là chị em, có thể lắm ạ, để em về tra gia phả đã!!
Tra xong rùi, hình như... là chị em cùng Cha khác ông nội ạ^^)