Doan Quan làm LA cảm thấy "ugly tiger" quá sức! Chỉ vì kinh nghiệm bãn thân, ngày xưa cái thời...học một hiểu mười thì bỏ qua không thèm học. Đợi đến lúc...sắp bước vào thời kỳ "thất thập cổ lai hy". Học mười, thì rơi rụng hết chín rưởi, chỉ còn lại tí xíu làm thuốc mà cũng bị mối, mọt gặm từ từ cũng sắp vơi đi.
Vì kinh nghiệm thực tế nên viết lên như lời than thở chứ có giỏi gì đâu mà hòng làm cô giáo. Tuổi LA cũng sắp thành đồ cổ,cũng xem xém vật phế phẩm. Tứ chi thì bải hoải không thêm dầu nhớt thì chỉ có nước trùm mền. Mà cho lên cao quá, nhìn xuống càng...chóng mặt, và lỡ té trẹo giò thì càng thêm khổ.
Chỉ vì hơi hơi nhiều chuyện nên viết cho vui, đừng tin quá rồi thì...càng tuyệt vọng.
Nhưng...kinh nghiệm, do nhiều người đi trước chỉ. Cứ nói bừa thì phản xạ càng nhanh, sai đâu sửa đó " no star where".
LA giỏi khủng khiếp lắm, phát âm từ "three" mà...thiên hạ tưởng "tree" thì biết giỏi cỡ nào rồi.
Nếu sợ sai, sợ bị cười thì phản ứng sẽ chậm đi. Hì hì hì! Hơi bị nhiều chuyện nữa!
Chúc ACE nhà mình, học đâu nhớ đó, và thi đâu đậu đó nha!
"Thánh thần, khấn xin ngự xuống!"