Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 5
Tên thật: Nguyễn Thị Thùy Lan
Đến từ: Giáo Xứ Thánh Mẫu - Đà Lạt
Sở thích: sinh hoạt - cầu nguyện
Nghề nghiệp: VCK
Cảm ơn 176
Được cảm ơn 66 lần
trong 9 bài viết
cám ơn anh Anthony rất nhiều. một bản nhạc thật hay. đánh động mỗi người chúng ta, cần biết lắng đọng. và suy ngẫm những việc ta đã sai phạm. những lỗi lầm đã được các anh chị, và Cha cảm nhận. và qua đây. em muốn nói:
"Chúa ở nơi đâu, con tìm suối mạch yêu thương, để rửa hồn, rửa cả thân con, và giờ đây con xin Chúa ngự vào"........... sau khi hối lỗi.nay con xin đến với Chúa, để rửa sạch tâm hồn con, thân xác con. để lòng con trong trắng, và xứng đáng để Chúa ngự vào lòng con.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: thuylan2412, 10-06-2011 lúc 04:07 PM
Chu Toàn Bổn Phận Trong Niềm Vui 

