Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2011
Bài gửi : 68
Tên thật: Ngô Minh Ngọc
Đến từ: Gx Tam Tổng
Sở thích: những điều bình dị
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 909
Được cảm ơn 533 lần
trong 75 bài viết
Cám ơn anh Migoi đã chia sẻ bài viết với cảm xúc rất là thực tế, tuy bài viết không dài nhưng dư đủ để đánh động người làm bố, làm mẹ, và ngay chính mỗi người chúng ta...
Có một điều nhận thấy anh Migoi viết bằng cảm xúc sâu sắc, lay động lương tâm, kiến người đọc phải suy nghĩ mình đã, đang,và sẽ làm gì...?
Nguyện chúc cho tất cả mỗi chúng ta có một tâm hồn biết yêu thương trẻ thơ, không chỉ yêu bằng lời lẽ ngọt ngào , mà bằng lời cầu nguyện và chính hành động của mình...!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 02-06-2011 lúc 10:14 AM