Mây đen giăng kín trời và những giọt mưa bắt đầu rơi khi tôi lên xe rời khỏi công ty, đi đến được cầu Đồng Nai thì cơn mưa lúc này mới thật sự lớn. Nhìn qua cửa sổ xe những trận gió lớn cuồng phong làm đổ hết những bảng hiệu bên đường, những chiếc xe máy đi bên đường cũng tấp vào một nơi trú ngụ nào đó, những giọt mưa nặng hạt tạt thẳng vào cửa xe và thẩm thấu qua kính làm cho tay tôi cũng bị ướt. Mặc dù là 1 người rất thích trời mưa và tắm mưa nhưng khi ngồi trong xe cảm nhận những giọt nước lạnh tay tôi mới hiểu là trận mưa lớn cỡ nào.
Đi được 15’ xe đã đến cầu bộ hành Suối Tiên, đồng nghiệp và tôi bắt đầu bước xuống xe, cái cảnh đầu tiên vừa bước xuống chính là thảm cảnh ngập lụt ngay tại cái chân cầu này, nước ngập cao 30cm làm cho tôi và mọi người đều bị ướt và nhanh chóng tìm 1 nơi trú thân. Mưa vẫn không ngớt và trong cảnh đó tôi bắt gặp nhiều cảnh đời khác nhau và chính nó đã giúp cho tôi yêu hơn những con người này
Trong cơn mưa đó, 1 chú bán bắp luộc đang phải đứng run cập cập bên cạnh tôi trong căn nhà trú ngụ bên đường còn nồi bắp thì nằm ngoài đường với mực nước đang dâng cao. May mắn hơn 1 chút là chị bán nước bên đường, giỏ hàng và cái dù che nắng không nặng lắm nên đã di chuyển 1 cách nhanh chóng vào trong, chị cũng đang run và đứng cạnh tôi. Cái ấn tượng nhất mà tôi cảm nhận được từ chị, từ anh này chính là sự nhiệt tình của họ trong việc giúp đỡ những người bên cạnh, đứng cạnh bên chị hỏi tôi, “em đi về đâu thế? Chị giúp em bắt xe bus”, tôi nhà gần nên đáp lại với chị “nhà em bên kia đường, em đợi hết mưa rồi về”, chị vui vẻ nhìn những người bên cạnh cùng với câu hỏi đó. Nhìn khuôn mặt tần tảo và cả những kiến thức chị biết về toàn bộ những tuyến xe bus ở đây thì tôi đoán chắc chị cũng đã bán ở đây lâu lắm rồi, nhưng tại sao tôi ít thấy chị nhỉ có lẽ đó là 1 sự hơi “vô tâm” của tôi.
………………………
Ngày trước, tôi thực sự không thích lắm những người bán hàng rong này vì cứ mỗi lần tôi lên xe bus hay vừa đặt chân xuống là bị họ chèo kéo đủ thứ, từ sách báo cho đến nước uống, từ kiếng cho đến đồng hồ…có lúc được còn mời chào cả hàng “nóng”….nhiều lúc như thế làm cho tôi cảm thấy khó chịu thật sự.
…………………………….
Với sự nhiệt tình của chị đã làm cho tôi có một cái nhìn khác về những con người này và chính câu chuyện trên đã làm cho tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này.
Cám ơn Chúa vì những câu chuyện nhỏ mà Chúa gửi đến cho con trong cuộc sống này qua đó con cảm nghiệm hơn về chính cuộc sống này, cảm nghiệm hơn về những người anh em mà Chúa gửi đến cho con. Xin Ngài cũng luôn che chở và gìn giữ những người anh em này của con như Ngài vẫn luôn gìn giữ con.