"Khi cầu nguyện con đừng quên NGỢI KHEN CHÚA"
Cảm tạ Mẹ đã dạy chúng con cầu nguyện! Lời cầu nguyện trước tiên phải là lời ngợi khen Thiên Chúa
"Khi cầu nguyện con đừng quên NGỢI KHEN CHÚA"
Cảm tạ Mẹ đã dạy chúng con cầu nguyện! Lời cầu nguyện trước tiên phải là lời ngợi khen Thiên Chúa
Thay đổi nội dung bởi: tho ngoc, 18-05-2011 lúc 10:00 PM
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
allihavetogive (19-05-2011),Mai Cồ (18-05-2011),Padre Paolo (19-05-2011)