Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
- Nếu mà khao cả nhà thì cả 2 phải khao đó. Mai cồ nói đúng ko nè, phuthuy ha! hehe
Eo,chưa gì đã bắt nạt phù thủy rùi đó, méc méc....hix,,không biết méc ai hết, oa oa oa...
Chầu hoành tráng là ý kiến của phù thủy trước mà, vả lại có câu "kính lão đắc thọ" Mai Cồ là đàn anh, nên Mai Cồ phải ra tay trước thì mới tới tiểu muội phù thủy chứ ạ, nhanh nhanh lên sư huynh Mai Cồ ui, bé Ngọc nôn lắm rùi đó. ^^
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 16-05-2011 lúc 01:30 AM
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^