Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2011
Bài gửi : 68
Tên thật: Ngô Minh Ngọc
Đến từ: Gx Tam Tổng
Sở thích: những điều bình dị
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 909
Được cảm ơn 533 lần
trong 75 bài viết
Cám ơn cha nhiều đã chia sẻ bài viết cho chúng con bài viết rất hay và ý nghĩa. Đọc xong dài này nhất là đoạn
Khía cạnh thứ nhất, Thầy Giêsu phục sinh trong vai “vị khách lạ” hỏi một câu hỏi có vẻ ‘thừa’: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" (Lc 24: 17)...Đây là một điều rất con người, phải không bạn?
Con thấy Giêsu rất tâm lý và
“người Thầy” thân yêu mà họ gặp là Đấng có khả năng vừa bao trùm vừa thấu suốt mọi chiều kích không gian lẫn thời gian
nếu đặt mình ở vào vị trí của hai môn đệ kia, khi Chúa hiện ra với hai ông và Chúa cho họ nhận ra Chúa thì điều trước tiên theo tâm lý của con người sẽ vô cùng hốt hoảng, đầu tiên sẽ là sợ hãi ngỡ là ma,...trong cái tâm trạng đó, vì quá buồn bã họ không thể phân biệt được giả hay thật nữa, có thể họ sẽ nghĩ ảo giác đánh lừa họ, như chúng ta thường tưởng tượng một người nào đó, và lúc này lại cần một thời gian để hai môn đệ chấn an tinh thần. Khi nhận ra đúng là thầy mình rồi thì họ sẽ vui mừng biết bao...lòng dạ họ sẽ như được ánh bình minh xé toạc cái bầu trời u uất và buồn sầu kia...Lúc này Chúa nói với họ về các mầu nhiệm thì họ sẽ hiểu được bao nhiêu hay là niềm vui vô cùng vĩ đại đã bao trùm tất cả. Và điều làm họ khắc ghi trong lòng bây giờ là Chúa đã sống lại và họ đã gặp Chúa.
Nhưng tại sao Chúa không làm thế ? như cha Giuse đã giải thích ở trên, lúc này Chúa trong vai một người khách lạ-"Người Bạn tuyệt vời" , cùng đồng hành với họ vừa đi vừa "cởi từng nốt thắt" trong lòng họ, kiến đôi mắt đức tin của họ được mở ra từ từ từng bước một...để rồi khi lòng họ vừa trút được nỗi buồn, tinh thần của họ cũng minh mẫn hơn lên, Chúa mới cho họ nhận ra đồng nghĩa "đôi mắt" cả thể xác và đức tin đều được cháy rực lên...không chỉ nhận ra là Chúa đã sống lại, họ đã gặp Chúa, mà lòng dạ còn được thông suốt...Việc là của rất chủ quan như rất khách quan, chủ quan vì ý Chúa muốn làm thế, khách quan là khi đồng hành, giải thích cho về mấu nhiệm, chữa lành tâm lý cho họ...
Giêsu- "Người Bạn tuyệt vời"
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: