Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2010
Bài gửi : 117
Tên thật: Cứ gọi em là ku migoi
Đến từ: Everywhere
Sở thích: Như cũ
Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
Cảm ơn 62
Được cảm ơn 579 lần
trong 99 bài viết
Và
…
Bất chợt,
Em đến và em đi
Khi mọi người đang hy vọng
Khi mọi người đang ngóng trông.
Em không thét lên
Để rồi ngẫm nghĩ
Nhưng em đến
Một cách tình cờ
Như giữa cơn mưa
Gặp gió
Làm rung chuyển đất trời
Cho hạt mưa thêm nặng
Cho lòng người
Thêm tiếc mong.
…
Thay đổi nội dung bởi: migoi_sg, 21-05-2011 lúc 01:02 PM
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.