Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 34

Chủ đề: Abba - Cha ơi...!!!

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   ngonluatraitim đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 42
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn 124 lần
    trong 40 bài viết
    Lạy Chúa, con không thiếu khả năng và Chúa cũng chẳng muốn con như thế.
    Khi cộng chung những gánh nặng của đời sống,
    Những gánh nặng do con tạo ra và
    Những gánh nặng do
    Những yêu đuối của con, con sẽ ngã qụy.
    Con biết rằng con không thể chỗi dậy và đi đến với Chúa nếu không có Chúa.
    Xin hãy nhìn đôi tay con chẳng còn nơi bám víu đang hướng về Chúa.
    Xin hãy nâng đỡ con.

  2. 6 thành viên đã cảm ơn ngonluatraitim vì bài viết này:

    allihavetogive (23-05-2011),Pere Joseph (11-09-2011),Phero_Hau (08-10-2012),Tâm Nhiên (23-05-2011),terexa_tinyeu (29-09-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Abba - Cha ơi...!!!
    By allihavetogive in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 28
    Bài mới gửi: 06-04-2012, 08:04 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình