Ngày đầu năm, All gởi đến các bạn (nhất là những người xa xứ) một vài hình ảnh trong chuyến đi lòng vòng của All ngày Tết, mong là sẽ mang lại cho các bạn một chút hương xuân!
Chúa Xuân
Hoa Xuân
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nếu mai tôi chết...
- Mùa của yêu thương !
- Lời xin lỗi tất cả
- Ba mẹ và các anh chị ơi con xin lỗi...
- Nhật ký Tình Yêu
- Trẻ em nghèo và lang thang sẽ đi về đâu ?
- Xin Chào Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo Thân Yêu !
- Nhìn lại chặng đường GTCG [Việt gửi cả nhà]
- Nhớ nhà...!!!
- Một Chứng Nhân Đức Kitô Tại Giáo Xứ Bạch Lâm, Giáo Phận Xuân Lộc