Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Oh, con cảm ơn cha đã nhắc nhở, sự việc lâu rồi mà con lại viết vội nên có lẽ con nhớ nhầm đấy cha ạ. Con nghĩ ý chị ấy nói là "chúng ta cũng phải đối diện và vượt qua đau khổ của chính mình hằng ngày...".
____________
Nói thêm là con rất thích bài viết "Câu trả lời" của cha, vì cha giải thích về đau khổ và thái độ của Thiên Chúa nhẹ nhàng và khéo léo hơn cuốn "Lạy Chúa tại sao Ngài im lặng" của cha Giuse Đinh Thanh Bình. Nói thật là ngày xưa sau khi đọc cuốn sách này con bị rối bởi cái định luật "thiên-tự nhiên": chúng ta sống trong một thế giới có qui luật do Thiên Chúa tạo ra, và phải hoàn toàn chấp nhận qui luật ấy..., con cảm thấy bàn tay Thiên Chúa quá xa vời, từ đó mất đi cảm giác khi dự lễ, cầu nguyện... Mãi 2 năm sau mới có người "gỡ" cho con cái nút thắt ấy. Mong là cha sẽ có thêm nhiều bài để chúng con tiếp tục được học hỏi và trưởng thành hơn trong đức tin. Một lần nữa con cảm ơn Cha.
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*