Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 64
Tên thật: Nguyễn Thị Thảo Uyên
Đến từ: Giáo xứ Đức Tin
Sở thích: Đọc và viết
Nghề nghiệp: "Cây bút chì nhỏ bé"
Cảm ơn 862
Được cảm ơn 433 lần
trong 77 bài viết
Con cám ơn Cha đã gửi tời mọi người, bài suy tư trên.
Đọc xong bài viết, con chợt nhớ tới một câu nói (con quên là của vị thánh nào rồi), rằng:
"Bất cứ ai đau khổ hơn mình, thì hãy phục vụ họ, hoặc để họ được phục vụ trước"
Thiết nghĩ, chính trong khổ đau và thất vọng, chúng ta vẫn học được nhiều điều thực sự giá trị, Cha nhỉ !
Đằng sau nụ cười là những giọt mồ hôi và nước mắt.
Nhưng phía trước là bầu trời.
Cứ tin, cứ yêu, cứ cố gắng, bước đi và hi vọng...