Xin chúc mừng cùng mọi người.
mình h này ở xa xin chúc cho mọi người kỳ agape vui vẻ........
xin xin làm hậu cần từ xa cho mọi người.
Printable View
Xin chúc mừng cùng mọi người.
mình h này ở xa xin chúc cho mọi người kỳ agape vui vẻ........
xin xin làm hậu cần từ xa cho mọi người.
1 ly cafe luôn chủ quán hehe uống để lấy vị "đắng" cuối năm hi vọng đến lúc đó không bân j`
Cả nhà iu ơi,
Năm 2011 là một năm ý nghĩa đối với meiling. Được gặp gỡ và cùng mọi người chia sẻ những giây phút yêu thương, những trăn trở trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống tôn giáo, thật là một may mắn! Thật hạnh phúc vì được có thêm những anh, chị, em dễ thương, làm mình có cảm giác gần gũi như một gia đình.
Tiếc là ngày 19 hok đi hú hí cùng cả nhà được rồi, mua vé 18 về quê rồi. Chúc em iu, chị iu, anh iu một buổi tối thân mật và ấm áp nha. iu mọi người nhìu lắm lắm. ^^
C cũng đăng ký 1 vé nhé, mong gặp mọi người
Cuối tuần vui vẻ nhé...
Nếu ko có gì thay đổi thì mình sẽ tham gia Agape kì này. Hẹn gặp lại các bạn nha !!!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng cũng thu xếp được rồi!:ye:
Cho TT đăng kí 1 vé nha. Hẹn gặp lại cả nhà!
Agape kì này uống cà phê, người ta gọi là gì nhỉ, hình như giống như Coffee Friendship, mọi thứ sẽ rất rất nhẹ nhàng,.. như một bữa Cà phê bệt bình thường.
Hỡi ai đã từng đi uống cà phê, bạn có ý tưởng gì thì cứ đóng góp cho vui nhé.
Lần này, chắc bọn mình mong chờ một tay ghita, bạn nào có thể xin đem đàn theo nhé.
Chờ ngày uống cà phê mà lâu quá. 1, 2, 3, 4 ngày nữa. :D
Phòng tad có 1 cây đàn guitar cũ nhưng không biết sử dụng. sao đây ta?
Vậy thì tiếp tục chờ cho "Gió mây mang đàn sĩ đến Agape" thôi anh TAD.
Em mà cầm đàn gitar lên chỉ có nước hats bài hát "Đập vỡ cây đàn". Kì này chắc quyết tâm học đàn quá.
Nhưng dù gì cũng cám ơn cây đàn của anh nha.
Hi chào chào !
Mình là Vũ lần đầu tham gia APACHE !!! cho mình đăng ký 3 vé nhé ! ( Mình và 2 người bạn )
Thanks nhiều !