Ðính Kèm 1019
Viên kim cương sáng lấp lánh. Hehe.
Printable View
Ðính Kèm 1019
Viên kim cương sáng lấp lánh. Hehe.
Còn cái hình này hả?
Giống như đang lái đĩa bay (UFO), mà chưa có bằng lái
nên nó đang bắt đầu cắm xuống đất với tốc độ... ánh sáng!
Còn người lái thì không còn cách nào khác hơn là cầu nguyện!
Nhưng vì không còn biết trời đất gì nữa
(tức là không biết trời ở hướng nào, đất ở hướng nào)
nên hướng về bên trái (tưởng đó là hướng lên trời)
tha thiết cầu nguyện 'Maranatha'...
Hihihi...
Duy-an.
Cả nhà ơi ời,
Sau một thời gian Thuynguyen_gk sống ở Campuchia, Ủy ban "những cô gái xinh đẹp" của nước bạn đã bình chọn nàng Thuynguyen_gk là gương mặt "nhìn là biết"...
Từ vệ tinh, bức ảnh nàng Thuynguyen_gk trong trang phục của người Khơ-me đã bay vèo vô "nhà mình".
Xin chúc mừng nhoa nhoa nhoa nhoa:dotphao
Bác Tín thiệt là... Thuynguyen mà biết chắc em nó khóc ròng ròng
Thương nhất anh All nhà mình, đi công tác Thái Lan, lại nhè vào cái nơi không có nhà thờ.
Ối, chớ có vội hiểu lầm anh All xin quy y cửa Phật nhá. Đây chỉ là lúc anh All mang Tin Mừng của Thầy đến trên đất Thái đó nhoa.
Cung kính và thân thương quá!
ủa "Ông Mai Tín Ới ỜI" em hẻm có thấy cái mẹt em nó nằm ở đâu cả hihihihi nhưng mà được phong cái chức "nhìn là biết" là quả là hay quá bà kon ah. Mới nghe nhưng cũng thấy thích thích bởi vì chắc phải là đặc biệt lắm nên nhìn cái là người ta biết liền. hahahaha
còn cái bộ Srong thiệt tình là em cũng muốn mặc lắm lắm xem thử nó như thế nào đó mà. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. chắc khi nào về nước cũng phải làm vài bộ cho bà con nào muốn thử thì thử ah. hihihihi trai gái gì quấn Srong tất. "Ông Mai Tín" có muốn thử hem nè"
còn đây là hình của em nè. qua sự mệt mỏi em
cũng dần lấy lại được tinh thần và ra mắt mọi người bằng những nụ cười của sự trở lại.
Ðính Kèm 1035
Ðính Kèm 1034