-
Tôi không biết ngưòi ấy
https://farm2.anhso.net/pic/o/105592/...6974ED45/4.jpg
Con gà trống, trên mắt nó có một giọt nước mắt long lanh gần rơi, nó đứng trên một hòn đá tảng đã ngã nằm xuống, sau lưng nó là mặt trời. Chung quanh hòn đá đó cỏ dại mọc đầy...
Ý nghĩa của bức tranh này như sau:
Mặt trời tượng trưng cho Chúa Giêsu_Mặt Trời Công Chính_Ánh Sáng cho trần gian, đang chiếu soi khắp nơi, trên khắp loài thụ tạo. Chú gà trống là sinh vật loan báo sự hiện diện sắp tới của mặt trời. Nhưng trong tranh này không vẽ chú gà đang gáy, mà một chú gà đứng lặng yên, đang khóc, khóc vì đã phủ nhận mặt trờim khóc vì sa ngã.
Hòn đá, tượng trưng cho thánh Phêrô, đã ngã, và cỏ dại đã mọc lên, che lấp Đức Tin...
Nhưng sau khi hòn đá ngã, nó sẽ vững hơn. Giáo hội đã xây trên hòn đá ngã đó.
"Tôi không biết người ấy", là câu chối Chúa của Thánh Phêrô, khi bị một đứa con gái chất vấn, nhưng liệu chúng ta ngày hôm nay, đang bị các thú vui trần thế, bị tiền của, xác thịt... níu kéo mà thốt lên lời chối Chúa như Thánh Phêrô xưa kia không?
Lạy Đức Chúa Giêsu chịu khổ hình thương khó muôn vàn, xin cứu vớt con!
-
Cám ơn Ben về bức họa. Đẹp tuyệt. Lời giải thích càng tuyệt hơn, vừa giúp mình hiểu tranh vừa giúp mình sống lại Lời Chúa, cảm nhận thân phận thụ tạo yếu hèn của mình, và nhất là tình thương và lòng tin của Chúa đặt vào mình, cho dầu mình chẳng đáng chi.
-
Hiii, thật ra con chỉ vẽ trong lúc cảm hứng thôi ạ, bức tranh này đã được tặng cho một nhà nguyện, và sau đó nhà nguyện này đã bị cháy!!!:d
-
Khâm phục...cám ơn Ben đã chia sẻ tài nằng với diễn đàn...thưởng thức tranh và thêm lời chủ giải thì còn gì bằng...cám ơn Ben đã dùng những nén bạc Chúa ban để làm lời cho Chúa....
-
Thích ghê! Về khoa vẽ thì mình...thua trắng luôn! Cảm ơn Ben nhiều lắm. Mình chờ mong được thưởng thức thêm những tác phẩm tiếp theo của Ben. Xin Chúa chúc lành cho tài năng và nhiệt huyết của Ben nhé!
-
Ôi hai Cha làm con ngượng quá, hic, con còn non nớt lắm, xin các Cha và tất cả anh chị em chỉ bảo và cầu nguyện cho con.
Có một điều nữa là con có thiện chí muốn tặng tranh cho bất cứ ai thích, con đã thực hiện việc này ở một số web khác và cũng được nhiều người ủng hộ. Con cũng muốn thực hiện nhiệm vụ đó ở GioitreConggiao. Cho nên mọi người thích hoặc có yêu cầu viết câu nào, con sẽ thực hiện và gởi EMS tận nhà. Tất cả free hoàn toàn. Vấn đề là thời gian đôi khi không theo ý muốn được.
Xin cảm ơn hai Cha, sơ Servant và ban quản trị web đã quan tâm Thư Họa Công giáo.
-
Hoan hô Ben. Mình đăng ký đầu tiên nhé. Khi nào nghĩ ra câu chủ đề sẽ báo cho Ben ha. :ken
Mình thích tranh "một chút;" xem tranh kèm với chú thích thì thích "nhiều chút." Những chú thích cho thấy Ben là người có chiều sâu nội tâm và nhờ thế mà Thư Họa Công Giáo của Ben đánh động lòng mình nhiều hơn. Cám ơn Ben nhiều.
Chúc Ben có thêm nhiều tác phẩm hay.
-
All rất thích ý tưởng của Ben. Mấy cái thư hoạ này All xem cả ngày cũng ko chán, mà đây lại là thư hoạ Công giáo thì càng tuyệt cú mèo ^^! Cảm ơn Ben đã chia sẻ. All cũng muốn được Ben tặng tranh lắm, All sẽ suy nghĩ 1 câu hen.
-
MC muốn thấy Ben thể hiện sở trường của Ben cho tất cả mem thưởng thức. Cảm ơn Ben vì bức tranh ý nghĩa này
-