-
Huế dễ thương
Huế bao giờ cũng đẹp, dễ thương
Cái thuở em cắp cặp đến trường
Ta đứng trên cầu nhìn nón Huế,
Với đôi tà áo nhẹ vấn vương .
Huế bao giờ cũng đẹp, dễ thương
Bến đò Thừa Phủ dọc sông Hương
Những chiều tan học đông như hội
Áo trắng em bay rợp phố phường.
Huế bao giờ cũng đẹp, dễ thương
Con đường Lê Lợi quyện gió sương
Tràng Tiền u uẩn chiều đông tím,
Thành quách rêu phong đượm nét buồn.
Huế bao giờ cũng đẹp, dễ thương
Cổ thành soi bóng xuống sông Hương
Bên kia Hưng Đạo, về Gia Hội
Diệu Đế êm đềm, trống gác chuông.
Huế bao giờ cũng đẹp, dễ thương
Khách chốn tha phương ghé thăm thường
Ta ở nơi này thương nhớ quá,
Huế muôn đời vẫn đẹp, dễ thương .
JB.Sĩ Trọng.
Sài gòn – Huế Moon 26.10.2013.
-
BỮA CƠM THÂN MẬT
Tôi với bạn bè ghé Huế-Moon,
Giữa trưa nắng nhẹ thoáng u buồn
Không gian tĩnh lặng, nhiều khách đến
Những món ngon thường vẫn có luôn .
Tôi được một người dẫn đến đây,
Người nhà giới trẻ bấy lâu nay
Xe dừng trước ngõ con đường cụt,
Những tán cây xanh phủ bóng dày.
Tôi mới bước vào thấy nhẹ thênh,
Suối reo róc rách, thác xa ghềnh
Ven tường cây bám leo ngang dọc,
Bình cổ ngắm nhìn đặt ngã nghênh .
Tôi với mọi người đang uống bia,
Bỗng nghe tiếng gọi ở đằng kia
Hai nàng công chúa cười xinh xắn,
Nhẹ cúi đầu chào, miệng tía lia .
Sau một hồi lâu ăn uống xong,
Ra về còn nhắn gởi lời mong
Hẹn ngày gặp lại, bao trìu mến
Huynh đệ anh em, sẵn một lòng.
Ôi thật vui là một buổi trưa,
Bữa cơm thân mật quả không thừa
Chúa cho tình cảm càng thắt chặt,
Giữ mãi sau này kể chuyện xưa .
JB.Sĩ Trọng.
Để nhớ ngày học Liệu pháp Thiên Khí Năng.