-
[Pic]Ra khơi II-Tặng quà Giáng Sinh
-
-
-
-
Một số hình ảnh Ra Khơi của nhóm tại Q11
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5369.jpg
Tập họp tại Nhà Thờ Hàng Xanh vào lúc 7h30
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5370.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5373.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5375.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5374.jpg
Chộp vài pô hình trước khi lên đường thui nèo ACE ơi
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5371.jpg
Nhóm Khởi động 1 2 3 chuẩn bị xung phong đi tìm Chúa Giesu nào anh em HX ơi
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5390.jpg
Cụ Bà ngồi bên lề đường và Chị Thanh chạy tới gởi tặng quà Giáng Sinh, Cụ Bà vui mừng và cảm ơn rất nhiều.
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5402.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5403.jpg
Cụ đang nghỉ ngơi bên lề đường trong cảnh áo quần lắm lem, Chị Ngựa gởi cho Cụ gói quà và Cụ lại tiếp tục nghỉ ngơi tại đó.
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5397.jpg
Anh này cũng trong tình trạng như Cụ già không có nhà cửa, tối tối anh lại đi kiếm một chổ để ngã lưng cho một ngày mệt mỏi.
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5395.jpg
Cụ già cô đơn nằm bên lề đường, Chị Nguahoang hỏi chuyện thì biết được là cụ không nhà không cửa, vào mỗi tối Cụ nằm ngủ bên mé đường trong lúc trời đang dần se lạnh
https://i287.photobucket.com/albums/l...IMGP5387-1.jpg
Em bé bán vé số đêm khuya lặng lẻ đi trên phố và Cò phải chạy theo rất nhanh mới đuổi kịp được em bé để gởi đến em Món quà Giáng sinh
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5388.jpg
Chị bán vé số đêm khuya
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5401.jpg
Chú này cũng vậy đi xin tối về nằm ngủ ngoài đường trước sân Bệnh Viên Ung Bướu
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5399.jpg
Cụ già đi xin cả ngày tối vể nằm ngủ trong một góc nhỏ
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5389.jpg
Bé Vân tới gặp và được biết Chú này từ sáng đến giờ đã ko ăn gì hết vì ko có tiền
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5385.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5384.jpg
Cụ già bị cụt chân đi bán vé số giữa đêm khuya lạnh giá.
-
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5563.jpg
tập họp tại cfê Thủy Trúc lúc 7h30
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5564.jpg
tocxudep chạy đuổi theo anh này, vừa chạy vừa kui " anh ơi anh ơi đợi em dzới" mừng quá đuổi kịp rùi, anh í hết hồn tưởng chuyện gì ai ngờ Xù nói tặng anh món quà Happy New year nha, anh ấy vui mừng đón nhận gói quà cám ơn Xù
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5568.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5567.jpg
3tháng trước nhóm đã tới thăm Cụ và thấy Cụ vẫn khỏe mạnh vậy mà bây giờ tới thăm thì Cụ đã được Chúa gọi về sum họp bên Chúa rồi. Chúng Con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn người Ngoại Đạo này được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chua Trời Sáng láng vui vẻ vô cùng. Amem
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5565.jpg
https://i287.photobucket.com/albums/l...4/IMGP5569.jpg
Sau 2 tiếng phát quà cả nhóm tập họp lại tại quán cfe Thủy Trúc
-
Không biết Hơi ấm các bạn đi như thế nào, chứ với mầm, Ra khơi II đã in đậm trong tâm trí, tiếc là 1 năm sau mầm không thể đi cùng GTHX đến từng ngõ hẻm để tặng quà Giáng sinh được nên tối đó mất ngủ, cứ chực chờ alo hỏi thăm mọi người. 3 đêm liền overnight! Dã man quá, hjx!
Còn đêm đến thăm các cụ Lái Thiêu, dính mưa (nên cái áo bị ướt áh), chỉ đi được vài người đến, vượt đoạn đường hơn 25km đến với các cụ. Nhìn các cụ (toàn cụ bà, hihi) thấy dễ thương thiệt, có 1 cụ rất vui, cười hoài. Giờ mà ngồi kể hẻm biết khi nào xong, chỉ nói ra đây cho ai nhớ được kỉ niệm nào được thì nhớ! Lâu quá rồi mà. Không biết có ai nhớ hôm đó xe "Ngọi" bị xì, phải dắt bộ đi vá không nhỉ?
I love everyone! Past, Now, Future and 99!!! P.H.
-
Nhìn Giới Trẻ Ra Khơi mà sao mình thèm quá đi.Ước gì mình được tham gia giới trẻ sớm hơn.Ước gì mình biết được Giới Trẻ sớm hơn thì hay biết mấy nhỉ.
Đúng là đại gia đình đầy tràn tình thương và lòng nhiệt huyết.
-
Cảm ơn các anh chị bởi những tấm lòng và hoạt động đầy ý nghĩa!
Xem xong hình thực sự bin thấy cảm động lắm! Mặc dù chỉ vừa tham gia Giới trẻ nhưng bin cảm thấy nơi đây như một đại gia đình có các anh, các chị, có bạn bè bên cạnh cùng nhau vui chơi, sinh hoạt, học hỏi, đem niềm vui chia sẻ cho mọi người không chỉ trong những chuyến Ra khơi mà còn được thể hiện qua hành động thường ngày. Bin thấy mình rất hạnh phúc và may mắn lắm khi được gặp những người với tấm lòng đẹp như vậy!! ^^