-
605
605 là con số bài viết của Mai Tín nơi diễn đàn này.
Bạn sẽ hỏi: Viết gì thế?
605 bài viết, có khi là những điều tôi viết làm mọi người hoang mang, phiền muộn. Tôi xin lỗi!
605 bài viết, có khi là những lời lẽ vô tình xúc phạm đến anh chị em mình. Tôi xin lỗi!
605 bài viết, có khi là những điều không đúng với tinh thần nội quy Diễn Đàn. Tôi xin lỗi!
Tôi xin lỗi vì tất cả.
Tôi xin lỗi vì có nơi "Không phận sự, miễn vào", nhưng tôi đã "vào". Tôi vào để thấy vừa giận vừa thương. Nhưng dù sao, tôi vẫn xin lỗi.
605 bài viết, là những tâm tình tự nhiên, bộc phát. Con xin tạ ơn Chúa.
605 bài viết, là quãng thời gian con trở thành thành viên của Diễn Đàn thân thương này. Con xin tạ ơn Chúa.
605 bài viết, là cơ hội để con được gặp gỡ, được nhận nhiều hơn cho đi. Con xin tạ ơn Chúa.
605 bài viết, là những lúc con được vơi đi những nhọc nhằn, được trải lòng với những sự lan man, lãng đãng. Con xin TẠ ƠN CHÚA
Con xin lỗi, và con xin Tạ Ơn,
Vì cuộc đời dẫu qua nhanh, và thân phận con hữu hạn, nhưng con vẫn cứ làm điều lầm lỗi.
Vì cuộc đời dẫu qua nhanh, và thân phận con hữu hạn, nhưng con vẫn đón nhận Hồng Ân.
Con Xin Lỗi,
và con xin Tạ Ơn.