Cảm ơn chị Lan Anh và món quà: Phép lành Tòa Thánh
Các bạn thân mến, allihavetogive vừa vui mừng nhận được món quà từ phương xa của chị Lan Anh. Món quà bay từ Roma sang Mỹ, rồi từ Mỹ về Việt Nam nên hơi trễ một tí. Mà trễ cũng không hẳn là do hành trình, mà ban đầu, chị Lan Anh định xin Phép lành Tòa Thánh cho gia đình GTCG chúng mình, làm món quà nhân ngày sinh nhật và bổn mạng. Sau đó được hồi đáp là Phép lành Tòa Thánh không ban cho tập thể, nên chị Lan Anh phải liên lạc lại, xin Phép lành Tòa Thánh cho allihavetogive như một đại diện của gia đình. Như vậy, allihavetogive tin rằng Chúa vẫn sẽ ban ơn cho gia đình chúng mình cách đặc biệt qua phép lành này, allihavetogive chỉ là người đại diện nhận lấy chứ không có "hưởng một mình" à nha!
Allihavetogive xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và thương yêu của chị Lan Anh dành cho gia đình GTCG, cách riêng dành cho allihavetogive. Nguyện Chúa luôn ở cùng chị, ban cho chị nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui.
Thân mến!