Mai Cồ nhận được tin nhắn của thành viên GS.PVT mời diễn đàn mình đá banh giao hữu:
Nhờ mọi người góp ý và nếu được thì chúng ta cùng tham gia thành lập đội bóng để đá trận này.Trích:
Nguyên văn bởi GS.PVT
Printable View
Mai Cồ nhận được tin nhắn của thành viên GS.PVT mời diễn đàn mình đá banh giao hữu:
Nhờ mọi người góp ý và nếu được thì chúng ta cùng tham gia thành lập đội bóng để đá trận này.Trích:
Nguyên văn bởi GS.PVT
Hì hì hì! LA tham gia với được không? Từ từ vừa chống gậy, vừa lượm banh dùm. Đùa thôi!
Ý này...hay đó nha! LA và ACE nhà mình...ngồi xem và vỗ tay cổ động đội nhà lên tinh thần cũng được há!
Hihi.Mai Cồ cảm ơn chị Lan Anh đã ủng hộ ý tưởng này.
Mai Cồ được biết "khoa THQL ueh" là Khoa Tin học quản lý trường Đại Học Kinh Tế TPHCM đó. Mời các bạn đăng kí tham gia đội bóng của diễn đàn nhé!
Cho em tham gia với anh'
Em cũng thích đá banh lắm
Bao jiờ thì đá hả anh
Em nghĩ mình nên giao hữu anh em trong nhà mình trước .
các bạn cứ yên tâm là khoa THQL chưa bao h vào đc vòng 1/8 của hội thao ueh gần 30 năm nay nên các bạn cứ yên tâm về độ "gà" của tụi mình ! hihi ...
@viyeu : bạn ở giao nhân giao thuỷ nam định pải k zậy ??
Thật đáng tiếc !!! Nếu nói về đá bóng thì đối với em là NO.1. Bây giờ lại về quê mất rồi nên không thể tham gia được, thiếu em thật là một thiệt thòi lớn cho đội bạn..hee.
Hy vọng sẽ có dịp khác tham gia vào đội bóng cùng với anh em, tương lai không xa là các chị em nữa.
Phương châm của em là "" Thà nghỉ học vì đá bóng còn hơn là nghỉ đá bóng vì học ""...
Cho em một chân đi nhặt bóng cho các anh nhà ta với, hoặc chạy nước hoặc cổ vũ, hoặc ngồi dự bị cũng được :D
@chị 3T ơi : Đi đá bóng không????
@Thanhthuteresa ơi : Đi lại được rồi, lên đường chứ em???
hihi! Chị không đi nhặt bóng như Doãn Quân đâu, chị đảm nhận vị trí " tiền đạo" rất chuẩn đó nha. Đá quả 16m50, phát nào trúng phát đó, haha... mà toàn trúng khung thành không à, hix .... Lợi thế là nhỏ con=====> dễ chen lấn, nhưng điểm yếu là dễ bị người to cao đè bẹp dí, lấy đâu mà chạy nữa ?? hơ hơ ...
Suy ra ====> ngồi cổ vũ các bác nam nhà mình đá là quyết định sáng suốt, hehe...!